Cuoj` đã lun

xo0ti0ox

Thành viên
#1
:tongue:

Cách giải thích tốt nhất
Chi tiết chuyện:
Nửa đêm, có tiếng đập cửa thình thình. Vị linh mục ra mở cửa nhà thờ và thấy một thanh niên trẻ tuổi đứng đó, ướt mèm và run rẩy vì lạnh.

- Thưa Đức Cha! - Chàng trai trẻ lên tiếng. - Con muốn lấy vợ. Xin Cha hãy làm hôn ước cho chúng con.

- Được thôi! - Linh mục nhận lời, dù hơi ngỡ ngàng vì lời đề nghị khác thường, giữa đêm hôm khuya khoắt. - Con bao nhiêu tuổi rồi?

- Con 22 tuổi, thưa Cha!

- Còn tuổi của cô dâu? - Linh mục hỏi tiếp.

- Cô ấy 15 tuổi.

- 15? Như vậy là quá trẻ! Cho phép các con cưới nhau thì ta sẽ phạm luật...

- Vâng. Con biết! - Chàng trai nói. - Cha vui lòng giải thích điều đó với người đàn ông đang cầm khẩu súng cưa nòng đứng cạnh cô ấy có được không?

----------------------
Còn Chờ
Chi tiết chuyện:
Hai người bạn ra biển chơi. Một người nói:

- Ê thấy tấm bảng không. Cứu người chết đuối được thưởng 100 đô. Tao giả bộ chết đuối mày cứu lên lấy tiền thưởng chia nha.

Nói xong anh ta nhảy xuống. Hụt hơi mà không thấy bạn cứu. Anh ta la hoảng:

- Ê! Sao không cứu tao, sắp chìm rồi cha nội!

- Tao còn chờ. Mày không thấy tấm bảng khác đề vớt xác người chết được

---


Cầm máu
Chi tiết chuyện:
Một sinh viên nghành y hỏi thầy:
-Thưa thầy, nếu bị chảy máu ở tay thì phải buộc ga-rô ở tay để cầm máu phải không?
-Đúng thế!. Chảy máu ở đâu thì phải buộc thật chặt ga-rô ở đó!. Thầy giáo trả lời.
Sinh viên hỏi tiếp:
-Vậy nếu bị chảy máu ở cổ thì phải buộc thật chặt ga-rô ở cổ đúng không thầy ?

----
Chó khôn
Chi tiết chuyện:
Ba ông chủ khoe với nhau về con chó của mình. Ông thứ nhất khoe:
-Con chó của tôi khôn lắm, mỗi sáng nó tự đưa báo ở trước vào cho tôi.
Ông thứ hai khoe:
-Con cho của tôi khôn hơn nhiều, tôi còn đưa tiền cho nó chạy ra sạp báo mua nữa.
Ông thứ ba nói:
-Con chó của tôi mới là khôn nhất, tôi chẳng cần đưa tiền cho nó mà nó cũng mang báo về.!!

----


Đừng chạm vào

Tại trạm điện cao thế, anh chàng công nhân đang sửa chữa trên nóc nói với anh đứng dưới:

- Này, cậu có thấy bốn sợi dây thòng xuống không ?

- Thấy rồi hả ? Cầm lấy thử hai sợi xem sao ?

Anh phía dưới chắc nịch:

- Hai sợi này không có vấn đề gì .

Anh phía trên thở phào:

- Không sao hả ? Tốt ! Đừng chạm vào hai sợi dây kia nhé ! Điện cao thế sờ vào là cháy thành than đấy !


*******************

May mà ...

Một bác sĩ mới ra trường nói với vợ của bệnh nhân:

- Bà gọi cho tôi muộn quá . Rất tiếc, ông nhà đang hấp hối . bà xem, hai bàn tay ông ấy đã xám lại roi6` .

- Nhưng thưa bác sĩ, chồng tôi là thợ săn nên lúc nào tay cũng thế ạ !

Bác sĩ trẻ thở phào:

- Ra thế, may quá . Nếu ông không làm nghề sơn thì toi rồi!


**************

Hình phạt mới

Một nữ giáo viên do đi làm vội vã chạy vượt đèn đỏ và bị phạt vì tội "vi phạm luật giao thông".

Sau khi lập biên bản xong, anh công an quyết định:

- Thưa cô, tôi chờ dịp này lâu lắm rồi . Cô hãy chép phạt 500 lần câu: "Lần sau, tôi không vượt đèn đỏ".
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top