Cụ ông chiến thắng ung thư ác tính nhờ lá cây trinh nữ hoàng cung

hoangtungoc

Thành viên
#1
Sắp sang tuổi 85 nhưng ông Lê Văn Cảnh vẫn còn rất minh mẫn và nhanh nhẹn. Ít ai biết 10 năm trước, ông từng phải đối mặt với cái chết vì căn bệnh ung thư bàng quang.





Ông Lê Văn Cảnh khỏe mạnh và minh mẫn nhờ uống lá trinh nữ hoàng cung.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, ông Cảnh đã được người thân cho dùng thử nước lá cây trinh nữ hoàng cung và đạt được kết quả kỳ diệu. Với mong muốn giúp đỡ những bệnh nhân cùng cảnh ngộ, ông Cảnh đã chia sẻ kinh nghiệm chiến thắng căn bệnh ung thư nhờ loại dược liệu quý thuần Việt này.

Tận cùng tuyệt vọng

Lần theo địa chỉ do chính ông Cảnh cung cấp qua đường dây nóng, chúng tôi tìm đến ấp Tân Thạnh (xã Tân Lý Tây, Châu Thành, Tiền Giang).

Hỏi ông Cảnh, nhiều bà con trong ấp còn nói vui: “Ở đây, ông Cảnh là “người nổi tiếng”. Chẳng ai không biết chuyện ông ấy từng bị ung thư giai đoạn cuối mà giờ lại khỏe mạnh, tinh anh như người thường”.

Quả thật, nhìn dáng dấp nhanh nhẹn của người đàn ông khi tưới chậu cây cảnh trong vườn, khó ai nghĩ 10 năm trước, ông Cảnh từng đối mặt với cơn “thập tử nhất sinh”.

Gặp chúng tôi, lão ông cười tươi bảo: “Già rồi nhưng tôi thấy vẫn còn khỏe lắm. Hàng ngày, tôi vẫn ra vườn trồng rau, đưa cháu đi chơi. Thế mà chỉ mấy năm trước, tôi cứ tưởng sẽ không còn cơ hội để làm những việc đơn giản như thế.

Cô bảo bị ung thư ác tính thì mấy ai sống được, lại còn tốn biết bao nhiêu tiền của nữa. Cũng may, tôi tình cờ biết và tìm đến cây trinh nữ hoàng cung. Nhờ nó mà tôi khỏi bệnh và khỏe mạnh như thế này đấy”.

Giữa năm 2004, ông Cảnh bắt đầu thấy cơ thể có những biểu hiện lạ như mệt mỏi, đi tiểu khó và buốt nên quyết định tới Bệnh viện huyện Châu Thành khám.

Tại đây, các bác sĩ nhận thấy ông có những dấu hiệu mắc bệnh ung thư nên đã chuyển ông lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang. Sau khi xét nghiệm, chụp chiếu, các bác sĩ kết luận ông bị ung thư bàng quang và đã ở vào giai đoạn cuối của căn bệnh.

Dẫu biết rằng “sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật tất yếu nhưng khi nghe kết quả, ông Cảnh vẫn bị suy sụp tinh thần. Trải qua nhiều đợt điều trị bằng thuốc và hóa chất kéo dài, căn bệnh không những không thuyên giảm mà còn thường xuyên tái phát, khiến ông vô cùng đau đớn.

Chỉ trong vài tháng xạ trị, ông sút tới 15 kg, người xanh như tàu lá, chỉ còn da bọc xương. Sau một năm điều trị tại bệnh viện tỉnh, ông lại được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Trong 5 năm điều trị ở đây, gia đình ông đã phải tiêu tốn hàng trăm triệu đồng với 3 lần mổ, 36 lần xạ trị và 9 lần truyền hóa chất.

Nói về bệnh tình của cha, cô Lê Kim Dung (60 tuổi, con gái lớn của ông Cảnh) nhớ lại: “Đáng lẽ ba tôi phải truyền hóa chất 13 lần theo như phác đồ điều trị. Nhưng sau lần thứ 9, thấy ông không ăn được gì, tóc đã rụng hết, chân đi không vững, các bác sĩ khuyên nên dừng lại.

Các bác sĩ đã hết sức tận tình. Song biết bệnh cha đã ở giai đoạn cuối, chúng tôi cũng không dám hy vọng gì nữa. Bởi vậy, cả nhà thống nhất xin cho ông về nhà. Lúc này, hy vọng duy nhất của gia đình tôi là cho cha uống thuốc Nam kết hợp điều trị Tây y, mong sẽ giữ được cha thêm ít thời gian”.





Vườn cây trinh nữ hoàng cung ông Cảnh trồng trước cổng nhà.

Điều chỉnh lượng uống phù hợp


Dược liệu quý của người Việt

Theo Y học cổ truyền Việt Nam, từ lâu trinh nữ hoàng cung đã được coi là vị thuốc quý. Trước đây, trinh nữ hoàng cung chỉ được dành riêng cho hoàng tộc, vì thế nó thường được gọi với các tên như “cây thuốc của hoàng cung” hay “cây thuốc dành cho nữ giới trong hoàng cung”.

Nhiều nghiên cứu cả trong và ngoài nước đã chứng minh, trinh nữ hoàng cung có chứa 32 loại alkaloids. Trong đó, một số alkaloids có tác dụng chống sự phát triển của tế bào khối u, kháng khuẩn…, từ đó giúp phòng ngừa và điều trị các bệnh u xơ như u xơ tiền liệt tuyến, u xơ tử cung, u ở vú, khối u ở cổ.

Ngoài ra, loại cây này còn chữa được các bệnh như bướu cổ, viêm họng, viêm loét dạ dày tá tràng, phong thấp, mụn nhọt.

Trao đổi với người viết, cô Dung nhớ lại: “Tâm lý lúc ấy của gia đình là “có bệnh thì vái tứ phương”. Tôi và các chị em sưu tầm, tìm hiểu hàng trăm tờ báo có bài viết về các bài thuốc hay liệu pháp điều trị bệnh ung thư.

Từng có giai đoạn, chúng tôi cho cha uống nước từ bông dừa cạn nhưng không có tác dụng. Tình cờ một lần đến bệnh viện mua thuốc giảm đau, chúng tôi được một người mách rằng:

“Cây trinh nữ hoàng cung có thể giúp hỗ trợ điều trị căn bệnh ung thư quái ác”. Để tâm tìm hiểu, tôi biết nhiều công trình khoa học đã chứng nhận tác dụng rất tốt của loại cây này”.
Hy vọng vừa lóe lên, cô Dung vội ra hiệu thuốc Nam mua cây trinh nữ hoàng cung đã được sấy khô về nấu nước cho ông Cảnh uống nhưng không thấy hiệu quả.

Sau khi bàn bạc, gia đình quyết định tìm mua cây trinh nữ hoàng cung tươi. Hành trình tìm loại cây quý này cũng không hề dễ dàng. Các con ông Cảnh phải kiên trì lặn lội nhiều nơi, thậm chí đi xa hàng trăm km để hỏi thăm.

Phải mất gần ba tháng tìm kiếm, họ mới mua được một số gốc, rễ của loại cây này mang về trồng. Lúc này, vấn đề nan giải đặt ra là cách sử dụng.

“Tài liệu nói về loại cây này thì nhiều nhưng cách sử dụng thì gia đình tôi không ai nắm rõ. Sau khi cây mọc xanh tốt, tôi đánh bạo hái lá xay nhuyễn lấy nước cho cha dùng. Không ngờ, hiệu quả thu được hết sức khả quan” - Cô Dung kể lại.

Những biến chuyển sức khỏe kỳ diệu của ông Cảnh khiến các con cháu ngỡ ngàng. Mới cách đó vài tháng, các xét nghiệm liên quan đến căn bệnh của ông vẫn cho kết quả dương tính.

Vậy mà sau khi uống nước lá cây trinh nữ hoàng cung, ông trở lại siêu âm thì chính các bác sĩ cũng ngạc nhiên vì tình trạng bàng quang rất tốt, khối u đã xẹp hẳn.

Từ đó, ông Cảnh ngày ngày dùng món nước lá cây trinh nữ hoàng cung xay nhuyễn. Liều dùng của ông mỗi ngày là 4 lá tươi. Sau hai năm, ông Cảnh đã có thể đi du lịch, vui chơi một cách thoải mái cùng con cháu.

Ông Cảnh kể lại: “Trong thời gian sử dụng lá cây trinh nữ hoàng cung, tôi từng hai lần gặp vấn đề. Lần đầu tiên, tôi chủ quan vì thấy cơ thể khỏe lại nên không tiếp tục uống nước lá xay nhuyễn.

Kết quả là sau vài tháng, tôi đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện khối u mọc trở lại, sức khỏe bị ảnh hưởng tiêu cực. Trở về nhà, tôi phải quay lại uống nước lá trinh nữ hoàng cung hàng ngày thì tình hình mới dần dần khả quan.

Lần thứ hai, tôi bị giảm hồng cầu trong máu sau một thời gian dài uống nước lá trinh nữ hoàng cung. Quá trình xét nghiệm tại Khoa huyết học – BV Chợ Rẫy, các bác sĩ cho biết tôi uống lá cây trinh nữ hoàng cung bị quá liều. Sau khi trở về, tôi phải giảm mức độ uống từ 4 lá/ngày xuống còn 2 lá/ngày thì hiện tượng giảm hồng cầu trong máu mới được khắc phục”.

Bên cạnh đó, ông Cảnh còn chia sẻ với những người muốn áp dụng kinh nghiệm của mình rằng: “Quá trình uống nước lá cây trinh nữ hoàng cung, tôi từng nhiều lần bị nôn mửa khi đói. Vì thế, các bạn chỉ nên uống sau khi đã ăn no”.

Ông cũng không quên dặn mọi người cần chọn đúng cây trinh nữ hoàng cung, vì loài cây này giống với cây đại tướng quân, uống nhầm dễ sinh thêm bệnh.

Giới thiệu về cây trinh nữ hoàng cung, ông dẫn chúng tôi ra vườn, chỉ cho chúng tôi những đặc điểm cơ bản để nhận dạng loài cây này. Thân cây có đường kính khoảng 20cm, cao 10cm.

Phiến lá dài 12cm, rộng 7-8cm, đầu nhọn, có màu xanh lục đậm ở mặt trên và nhạt hơn ở mặt dưới. Gân lá song song, gân giữ nổi ở mặt dưới phiến lá. Hoa trinh nữ hoàng cung to, đều, màu trắng tím, có mùi thơm, cuống hoa màu xanh dài khoảng 4-7 lá.


Nguồn: giaoducthoidai.vn
 

Bình luận bằng Facebook

Top