Cộng đồng game thủ Trung Quốc và Hàn Quốc xem nhau như kẻ thù chỉ vì một vị tướng trong game

chauquocanh

Điều hành viên
#1
Giải đấu Chung Kết Thế Giới (CKTG) của Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn kéo dài đến nhiều ngày qua. Sau khi DAMWON chiến thắng trước Sunning và giành chiếc cúp vô địch về cho Hàn Quốc, cộng đồng nước này đã không ngớt lời xỉ vả Trung Quốc.

Một trong những lý do mà người Hàn Quốc cảm thấy tức tối là việc khán giả Trung Quốc không có một tiếng vỗ tay nào khi người dẫn chương trình giới thiệu DAMWON trong trận chung kết. Khi họ lên ngôi vô địch, tất cả khán phòng cũng đã bỏ về. Điều này được xem là rất bất lịch sự khi DAMWON là khách ở sân nhà của người Trung Quốc.


DAMWON lên ngôi trong sự ghẻ lạnh của Trung Quốc.

Tuy nhiên trước đây những người Trung Quốc rất hâm mộ các đội tuyển game của Hàn Quốc. Các ngôi sao như Faker mỗi khi xuất hiện được tung hô nhiệt liệt. Gần như toàn bộ các đội tuyển LMHT của Trung Quốc đều có các tuyển thủ Hàn Quốc được thuê về. Ngay cả một người từng cày thuê và bị Riot Games cấm thi đấu vĩnh viễn là Dopa cũng được người Trung Quốc hâm mộ nhiệt thành.

Nhiều ý kiến cho rằng hiện tại, Trung Quốc sau 2 lần vô địch thế giới đã tự cho rằng họ mạnh hơn Hàn Quốc, do đó thái độ đã chuyển từ hâm mộ sang thù địch. Họ không còn xem Hàn Quốc như thần tượng mà là đối thủ ngang cơ, do đó không muốn cổ vũ cho đội tuyển của đối phương.

Thế nhưng căn nguyên sâu xa của việc này lại bắt đầu từ một vị tướng có tên là Seraphine. Đây là tướng được Riot Games đầu tư cực kỳ nhiều và ra mắt ngay vào dịp CKTG 2020. Dù được đầu tư lớn như vậy, Seraphine lại trở thành một nỗi thất vọng với game thủ.

Vào 2 năm trước, LMHT ra mắt nhóm nhạc K/DA ở CKTG 2018 trên đất Hàn Quốc. Người Hàn Quốc cho rằng chính chất nhạc K-POP đã giúp nhóm này thành công như thế. Khi Seraphine ra mắt, Riot Games cũng đưa cô ta vào nhóm K/DA và cho cô hát bằng tiếng Trung Quốc để lấy lòng khán giả của đất nước tỷ dân.


Seraphine hát bằng tiếng Trung Quốc trong MV “More”.

Điều đó khiến cho khán giả của Hàn Quốc phẫn nộ, họ gọi Seraphine là “rác rưởi”, một vị tướng ăn theo sự nổi tiếng của K/DA. Họ thậm chí còn chỉnh lại bài hát của nhóm nhạc K/DA, trong đó xóa hết mọi phân cảnh của Seraphine và nói rằng đó mới là phiên bản thực sự.

Trước sự coi thường của người Hàn Quốc, khán giả Trung Quốc đã phản ứng lại bằng cách im lặng không có một tiếng vỗ tay hay cổ vũ nào cho đội tuyển đại diện của Hàn Quốc. Đáp trả lại, khán giả Hàn Quốc nói rằng người Trung Quốc không lịch sự, và đội Sunning thất bại là vì trong đội hình không có tuyển thủ Hàn Quốc.

Vụ việc này hiện vẫn chưa chấm dứt, và nó tiếp tục xoáy sâu vào sự mâu thuẫn của hai cộng đồng vốn rất khó tính và có phần cực đoan này.
Nguồn: Dân Việt
 

Bình luận bằng Facebook

Top