Công chúa vong quốc vì quá đẹp lại được 2 đời hoàng đế mê đắm

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Tuyên Hoa phu nhân vốn tên Trần Tuyên Hoa, xuất thân là công chúa Nam Trần, hiệu Ninh Viễn công chúa, con gái của Trần Tuyên Đế Trần Húc. Thế nhưng số phận của Trần Tuyên Hoa không may mắn, tuy mang danh phận kim chi ngọc diệp nhưng lại sinh ở thời loạn, đúng vào lúc nước Nam Trần xuống dốc, đến thời diệt vong.

Mùa xuân năm 589, nhà Tùy diệt nước Nam Trần, thống nhất Trung Quốc, Trần Tuyên Hoa cùng mẹ là Lâm Hạ thái phi bị quân Tùy bắt sống và đưa vào cung nhà Tùy. Nhờ vẻ đẹp nổi bật, Trần Tuyên Hoa được Tùy Văn Đế Dương Kiên để mắt đến.


Song, Tùy Văn Đế lại là kẻ sợ vợ. Hoàng hậu Độc Cô Già La là người cực kỳ ghen tuông, không giống những nữ nhân cổ đại khác rộng lượng khai chi tán diệp cho chồng, Độc Cô Già La theo đuổi lý tượng "một đời một đôi" cũng chính là chế độ một vợ một chồng thời hiện đại.

Vị hoàng hậu này không cho phép Tùy Văn Đế sủng hạnh bất cứ mỹ nhân nào mà vì sợ vợ, Tùy Văn Đế cũng không dám có bất cứ hành vi nào thái quá. Điều này dẫn đến hiện tượng, hậu cung nhà Tùy có nhiều mỹ nữ nhưng Tùy Văn Đế cũng chỉ là thùng rỗng kêu to.

Thế nhưng Tùy Văn Đế dục vọng không nhỏ, có ngày Độc Cô Già La bị cảm lạnh, vị hoàng đế này thừa dịp đi tới hậu cung, sủng ái một cung nữ xinh đẹp vài lần. Đến khi Độc Cô Già La phát hiện, nàng lập tức ban cái chết cho cung nữ kia, từ đó giữa Tùy Văn Đế và Độc Cô Già La có ngăn cách.

Trần Tuyên Hoa vốn nổi danh đẹp khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa trí tuệ sắc sảo, ôn nhu động lòng người. Dù chỉ là công chúa vong quốc, phải trở thành tù binh, mặc áo vải thô nhưng Trần Tuyên Hoa vẫn không thể che giấu vẻ đẹp của mình. Cũng nhờ vậy, nàng lọt vào mắt xanh của Tùy Văn Đế, trở thành sủng phi của vị hoàng đế này.


Công chúa thành phi tử được sủng ái nhưng vẫn bình an ở hậu cung


Lạ lùng ở chỗ, Trần Tuyên Hoa sau khi được Tùy Văn Đế sủng ái, trở thành Tuyên Hoa phu nhân lại rất bình an, nàng không bị Độc Cô Già La ép chết cũng không bị gây khó dẽ. Rốt cuộc là vì cớ gì?

Nguyên nhân được các nhà nghiên cứu chỉ ra, đó là nhờ vào 3 điểm chính.

Thứ nhất, Tuyên Hoa phu nhân biết thu mua nhân tâm, ổn định dân tâm. Nàng vốn không phải là cung nữ bình thường mà xuất thân là công chúa. Phía sau nàng là trăm họ nước Trần. Tuy rằng nước Trần đã hoàn toàn diệt vong, quy thuận nhà Tùy nhưng nếu lúc này tùy tiện giết Tuyên Hoa phu nhân chắc chắn sẽ khiến mọi người bất mãn, tức giận.

Độc Cô Già La vốn là vị hoàng hậu có đầu óc chính trị vì vậy tuyệt đối không chỉ vì mâu thuẫn cá nhân mà giết chết Tuyên Hoa phu nhân.

Thứ hai, nhan sắc lộng lẫy nhưng trí tuệ cũng thông tuệ. Sử sách ghi chép, Tuyên Hoa phu nhân tài mạo song toàn, hiểu được chuyện gì nên và không nên làm, rất được Độc Cô Già La tán thưởng. Thêm vào đó, sau cái chết của cung nữ xinh đẹp kia, Tùy Văn Đế và Độc Cô Già La đã có khoảng cách không thể xóa nhòa. Không muốn làm trầm trọng mâu thuẫn hơn, Độc Cô Già La chắc chắn phải chịu nhịn.

Hơn nữa, qua tiếp xúc, Độc Cô Già La nhận thấy Tuyên Hoa phu nhân có tính cách ôn nhu, không có dã tâm muốn báo thù, không có uy hiếp với nhà Tùy vì vậy quyết định để mặc.

Thứ ba, Tùy Văn Đế và Độc Cô Già La vốn dĩ là phu thê cùng chung hoạn nạn rồi lại cùng hưởng phúc, vốn dĩ cùng nhau dắt tay qua những mưa gió bởi vậy Độc Cô Già La rất tự tin cho rằng, một công chúa vong quốc nho nhỏ như Tuyên Hoa phu nhân chắc chắn sẽ không tạo được uy hiếp gì, cũng không thể khiến cho Tùy Văn Đế thay lòng đổi dạ.



Cứ như vậy, Tuyên Hoa phu nhân sống an ổn trong hậu cung, chậm rãi ổn định địa vị của mình trong lòng Tùy Văn Đế.

Đến khi Độc Cô Già La qua đời, Tùy Văn Đế ngay lập tức phong cho Tuyên Hoa phu nhân làm Quý nhân, chưởng quản hậu cung, đứng đầu cả ngàn mỹ nữ. Vị hoàng đế này cũng yêu thương có thừa với Tuyên Hoa phu nhân, nàng muốn gì cũng sẽ cố gắng đáp ứng bằng được.

Bị ép buộc đổ bệnh mà chết


Lâu ngày sinh tình, đến khi Tùy Văn Đế băng hà, Tuyên Hoa phu nhân cực kỳ đau khổ, muốn đi theo để vẹn nghĩa vẹn tình. Thế nhưng Tùy Dương Đế Dương Quảng từ lúc còn làm thái tử đã vô cùng thèm khát vẻ đẹp của Tuyên Hoa phu nhân, thậm chí có lần còn to gan sàm sỡ.

Chính vì vậy, đợi đến lúc cha mình qua đời, Dương Quảng đã lập tức ra tay. Sau khi ép chết vua cha, Dương Quảng cho gửi một hộp vàng đến cung của Tuyên Hoa phu nhân.

Vốn dĩ tưởng trong đó là một chén rượu độc, không ngờ khi Tuyên Hoa phu nhân mở ra lại là một chiếc đồng tâm kết (vật tượng trưng tình yêu). Nhìn chiếc đồng tâm kết này, Tuyên Hoa phu nhân liền hiểu ra mọi chuyện. Dù nàng có cực kỳ căm ghét nhưng do quá nhiều người liên lụy nên Tuyên Hoa phu nhân không dám chết, chỉ đành nhận mệnh, trở thành nữ nhân của Tùy Dương Đế Dương Quảng.



Song, vì lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với Tùy Văn Đế rồi lại phải gắng gượng hầu hạ, chịu khuất nhục trước Tùy Dương Đế, Tuyên Hoa phu nhân đổ bệnh. Nàng bệnh đến tận tâm can, xương tủy, thuốc và châm cứu liên tục cũng không thể cứu nổi. Cứ như vậy, nàng bệnh mỗi ngày một nặng thêm, không bao lâu thì hương tiêu ngọc vẫn ở tuổi 28.

Quá thương tiếc mỹ nhân, Tùy Dương Đế Dương Quảng làm bài thơ "Thần thương phú" để tưởng nhớ nàng.

Có thể thấy, dù cho phong thủy luân chuyển, Tuyên Hoa phu nhân cũng đã sống một cuộc đời truyền kỳ. Nàng vốn là công chúa vong quốc, nàng lại có thể được hai đời hoàng đế sủng ái đến tận trời, thực sự khiến nhiều mỹ nhân đỏ mắt ghen tị.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top