Cho và nhận, không ai thiệt thòi

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Tuổi Trẻ Online - Thứ Tư, 14/7/2010


Cho và nhận, không ai thiệt thòi


TT- – TT - Bây giờ là thời đại gì rồi mà còn khắt khe về chuyện tình dục trong giới trẻ đến như vậy?

>> Diễn đàn Quan hệ tình dục tuổi sinh viên: sớm không?

“Chín người mười ý”, sống như thế nào cũng không thể làm vừa ý tất cả mọi người. Chuyện “lời, lỗ” trong quan hệ nam nữ theo tôi là điều nhảm nhí, vì ai cũng là người được cho đồng thời được nhận nên chẳng thể nói ai thiệt thòi hơn ai.

Còn nói thật, nếu ai đó nhìn nhận và đánh giá nhân cách của một người con gái thông qua trinh tiết của họ thì đó là thiển cận và rất không công bằng. Tôi từng quan hệ tình dục với người yêu cũ và tôi không giấu điều này khi đến với người mới (và anh ta thú nhận bản thân cũng vậy). Tất nhiên việc có một người con trai hoặc con gái nào đó giữ được sự trong trắng tới đêm tân hôn thì thật tuyệt, nhưng sẽ rất khó để tìm được trong thời đại này nếu không muốn nói là không thể.

EUN SUN (nữ, 22 tuổi, nhân viên ngân hàng, người Hàn Quốc)

Tôi sợ gặp mấy cô... “còn 100%”

Tôi xuất thân từ một gia đình gia giáo, quyền thế tại Nhật. Vì thế mọi người trong nhà có những đòi hỏi khá khắc nghiệt đối với các thành viên hiện tại lẫn tương lai của gia đình. Tôi biết ba mẹ mình ngày xưa rất tôn thờ tình yêu nên đến với nhau bằng những gì tinh khiết nhất và họ cũng sẽ đòi hỏi tôi và người yêu cũng phải như vậy. Nhưng cá nhân tôi lại không quá quan trọng hóa điều này.

Tôi nghĩ tình dục là một nhu cầu cần thiết của con người và ngày càng xuất hiện sớm ở giới trẻ do sự thay đổi lớn về môi trường sống cũng như các tác nhân khác trong xã hội... Vì vậy không cách nào cấm đoán họ việc này được. Tôi thậm chí còn nghi ngờ, e dè khi quen một cô gái nào đó tự nhận mình còn “100%”, bởi nếu tôi lỡ... làm mất đi “100%” ấy thì rất có thể tôi phải chịu áp lực.

KAZUHIKO (nam, 19 tuổi, sinh viên, người Nhật)

Tình dục không phải là điều đáng hổ thẹn

Nếu một người không quan hệ với ai cho đến đêm tân hôn thì thật lãng mạn, nhưng đúng là không thực tế. Một điều không may mắn là phần lớn mối tình đầu không phải là mối tình cuối. Bạn sẽ gặp hơn một người bạn yêu và sẵn sàng trao thân cho họ.

Tôi quan niệm tình dục nhằm thể hiện tình yêu, mặc dù một số người làm điều đó vì sự khoái cảm. Nếu tôi quen với một người tôi thật sự yêu, tôn trọng và tin tưởng, tôi sẽ muốn quan hệ với anh ấy. Đó là cách để thắt chặt mối dây liên hệ giữa hai người yêu nhau. Tôi nghĩ bất kỳ ai, dù có ủng hộ tình dục trước hôn nhân hay không cũng muốn làm chuyện đó với người mà họ yêu. Còn có thể hiện cảm xúc này hay không thì tùy người.

Tôi nghĩ tình dục không phải là điều gì đáng sợ hay phải hổ thẹn. Nếu tình dục an toàn và được cả hai đồng ý thì không có gì sai. Mỗi cá nhân có quyền lựa chọn khi nào và với ai họ sẽ quan hệ, trước hay sau hôn nhân.

CHRISTIAN S. (nữ, 18 tuổi, người Philippines)

CÔNG NHẬT - PHƯƠNG THÙY ghi

Những bài viết cùng chủ đề:

Tình dục, tình yêu và sinh viên: Từ A đến Z - Tình dục và bạn trẻ: "Thoáng có nguyên tắc" - Sinh viên đã đủ tuổi trải nghiệm tình dục - Tự do lựa chọn, vì đã lớn rồi - Đừng bảo yêu là phải dâng hiến - Tôi đã dại - Khi đã tỏ đường đi lối về... - Tình dục tuổi sinh viên: "sốc"? - Sinh viên: Mọi thứ cần trải nghiệm, tình dục cũng vậy? - Hậu... tình yêu sinh viên - Quan hệ tình dục cũng là cách chứng tỏ tình yêu? - Gần 40% nam sinh viên đã quan hệ tình dục - Tình dục tuổi sinh viên: Nên nghĩ thoáng và rộng lượng?

Mời bạn đọc tiếp tục tham gia ý kiến, chia sẻ với diễn đàn. Ý kiến gửi về tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề Quan hệ tình dục tuổi sinh viên: sớm không? (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt). Email, thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật nếu bạn có yêu cầu.

Chân thành cảm ơn.
 

Bình luận bằng Facebook

Top