Chạy theo khát vọng

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Sáng tác: lehoa012




Hỡi ngọn gió xào xạt từng kẽ lá,
Hỡi đàn chim tung cánh ở trời xa,
Hỡi non nước vùng muôn ngàn màu sắc,
Và tinh tú bắt qua dãy ngân hà.
Tinh tú ở nơi ấy hẳn có vui?
Cô đơn lạnh lẽo chỉ mùi xót xa.
Ta … nào có khác gì ngươi.

Trải qua bao bề vất vả muôn trùng,
Cũng vì khao khát theo đuổi ước mơ.
Ta chạy tung tăng trên bờ bến lạ,
Ta chạy ta khụy ta khóc mình ta…

Chim sống theo bầy rồi cũng rời quê,
Gió vui gió lượn rồi gió cũng về,
Nước non núi chồng trồng vạn ê hề.
Liệu ngươi có muốn kể lễ điều chi?

Ta ngươi xưa nay nào phải tri kỉ,
Hoàn cảnh mỗi đứa mỗi khác mỗi li.
Chi bằng cùng ta kết giao bạn đời,
Hãy chạy cùng ta và mãi không rời.
Hãy cùng ta chạm tay nơi bến đợi,
Nơi ước mơ nơi muôn vạn lời mời.
Nơi vô vàn hạnh phúc không đau thương,
Nơi bức tường ngăn cách ngàn nỗi sầu,
Hỡi bạn thân ngươi hãy chạy cùng ta.

 

Bình luận bằng Facebook

Top