Thủ môn Ben Foster: 7
Không phải hoạt động nhiều do hàng tiền vệ MU đã cầm bóng quá tốt (54%) khiến các chân sút Besiktas chỉ có…1 lần sút bóng đi chính xác về phía khung thành nhưng không gây khó được cho thủ môn của tuyển Anh.
Hậu vệ phải Neville: 6
Mới trở lại sau chấn thương và tuổi tác cũng đã đè nặng nên Neville chỉ có thể chơi tròn vai trong một trận đấu mà đối phương không có nhiều cơ hội tấn công.
Trung vệ Vidic: 7
Thời gian gần đây anh chơi không tốt còn ở trận này các chân sút kém cỏi của Besiktas không gây được nhiều khó khăn cho trung vệ của MU.
Trung vệ Evans: 7
Thay thế vị trí của Ferdinand trong những trận đấu ở Champions League không còn là điều xa lạ với Evans vì vậy tài năng trẻ này chơi khá chững chạc.
Hậu vệ trái Evra: 7
Evra vẫn giữ được phong độ tốt kể từ đầu mùa và ngày càng chứng tỏ khả năng công thủ toàn diện của mình.
Tiền vệ phải Valencia: 5
Anh là một trong những cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất. Valencia không có nhiều đột biến trong lối chơi ngoài việc tăng tốc, chạy và tạt bóng. Nhưng những quả tạt của anh ở trận này cũng không hiệu quả.
Tiền vệ trung tâm Carrick: 5
Carrick đang đánh mất vị trí của mình ở MU. Thi đấu sa sút kể từ cuối mùa trước và đến giờ anh vẫn chưa tìm lại chính mình. Chỉ còn 9 tháng nữa là tới World Cup nên Carrick cần phải nỗ lực hơn nữa.
Tiền vệ trung tâm Anderson: 6
Trận này, Ande được Sir Alex tiếp tục cho vào sân sau màn trình diễn ấn tượng ở trận gặp Tottenham nhưng trong một thế trận bế tắc cầu thủ người Brazil chỉ có thể chơi tròn vai
Tiền vệ trung tâm Scholes: 8
Bỏ lại sau lưng nỗi thất vọng vì dính thẻ đỏ hồi giữa tuần, Scholes đã cho thấy kinh nghiệm của anh hữu dụng như thế nào trong những trận chiến khó khăn ở Champions League. Không chỉ ghi bàn mà còn đóng góp nhiều vào lối chơi của MU nên điểm số cao nhất thuộc về anh là dễ hiểu.
Tiền đạo Rooney: 7
Chơi năng nổ như thường lệ và tích cực tranh chấp bóng nhưng hiệu quả không nhiều vì anh quá đơn độc trong sơ đồ 4-5-1 của Sir Alex.
Dự bị:
Michael Owen: 6
Berbatov: 6
Ji Sung Park: không chấm
Không phải hoạt động nhiều do hàng tiền vệ MU đã cầm bóng quá tốt (54%) khiến các chân sút Besiktas chỉ có…1 lần sút bóng đi chính xác về phía khung thành nhưng không gây khó được cho thủ môn của tuyển Anh.
Hậu vệ phải Neville: 6
Mới trở lại sau chấn thương và tuổi tác cũng đã đè nặng nên Neville chỉ có thể chơi tròn vai trong một trận đấu mà đối phương không có nhiều cơ hội tấn công.
Trung vệ Vidic: 7
Thời gian gần đây anh chơi không tốt còn ở trận này các chân sút kém cỏi của Besiktas không gây được nhiều khó khăn cho trung vệ của MU.
Trung vệ Evans: 7
Thay thế vị trí của Ferdinand trong những trận đấu ở Champions League không còn là điều xa lạ với Evans vì vậy tài năng trẻ này chơi khá chững chạc.
Hậu vệ trái Evra: 7
Evra vẫn giữ được phong độ tốt kể từ đầu mùa và ngày càng chứng tỏ khả năng công thủ toàn diện của mình.
Tiền vệ phải Valencia: 5
Anh là một trong những cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất. Valencia không có nhiều đột biến trong lối chơi ngoài việc tăng tốc, chạy và tạt bóng. Nhưng những quả tạt của anh ở trận này cũng không hiệu quả.

Tiền vệ trung tâm Carrick: 5
Carrick đang đánh mất vị trí của mình ở MU. Thi đấu sa sút kể từ cuối mùa trước và đến giờ anh vẫn chưa tìm lại chính mình. Chỉ còn 9 tháng nữa là tới World Cup nên Carrick cần phải nỗ lực hơn nữa.
Tiền vệ trung tâm Anderson: 6
Trận này, Ande được Sir Alex tiếp tục cho vào sân sau màn trình diễn ấn tượng ở trận gặp Tottenham nhưng trong một thế trận bế tắc cầu thủ người Brazil chỉ có thể chơi tròn vai
Tiền vệ trung tâm Scholes: 8
Bỏ lại sau lưng nỗi thất vọng vì dính thẻ đỏ hồi giữa tuần, Scholes đã cho thấy kinh nghiệm của anh hữu dụng như thế nào trong những trận chiến khó khăn ở Champions League. Không chỉ ghi bàn mà còn đóng góp nhiều vào lối chơi của MU nên điểm số cao nhất thuộc về anh là dễ hiểu.
Tiền đạo Rooney: 7
Chơi năng nổ như thường lệ và tích cực tranh chấp bóng nhưng hiệu quả không nhiều vì anh quá đơn độc trong sơ đồ 4-5-1 của Sir Alex.
Dự bị:
Michael Owen: 6
Berbatov: 6
Ji Sung Park: không chấm