CAN 2010: Giải quyết ân oán (Loạt trận Bán kết)

lehieu012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Ghana – Nigeria (23h ngày 28/01)
Con đường đến với trận Bán kết này của Nigeria không được bằng phẳng cho lắm. Trận ra quân, họ đã thất bại trước nhà ĐKVĐ, tuy nhiên, sau đó Nigeria liên tiếp giành 2 chiến thắng trước Benin (1-0) và Mozambique (3-0). Đến trận Tứ kết, phải rất vất vả và cộng thêm chút may mắn, “Đại bàng xanh” mới vượt qua được Zambia trên chấm penalty.

"Đại bàng xanh" dù khá vất vả bước vào Bán kết nhưng với một đội hình chất lượng, họ vẫn có quyền mơ ước
Xét về lực lượng, Nigeria sở hữu đa phần các cầu thủ già dặn và khá lớn tuổi đang chinh chiến ở các giải vô địch quốc gia ở Châu Âu như Mikel (Chelsea), Joseph Yobo (Everton), Obafemi Martins (Wolfsburg), Kanu (Portsmouth), Yakubu (Everton)… Và NHM của đội bóng này rất hi vọng, kinh nghiệm sẽ giúp Nigeria chơi tốt trước một Ghana cực mạnh về thể lực với rất nhiều những cầu thủ trẻ tài năng.
Trong khi đó, Ghana cũng trải qua chặng đường tương đối giống với Nigeria. Việc Essien không thể bình phục chấn thương khiến Ghana gặp rất nhiều khó khăn. Ở trận mở màn, “Những ngôi sao đen” nếm mùi thất bại 1-3 trước Bờ Biển Ngà nhưng ở trận đấu thứ 2 của vòng bảng họ đã vượt qua một Burkina Faso khá kiên cường. Không chỉ vậy ở Tứ kết, Ghana còn phải đụng độ với đội chủ nhà Angola chơi rất lên chân ở giải năm nay. Với bản lĩnh của đội từng 4 lần giành danh hiệu vô địch Châu Phi, Ghana đã trút bỏ áp lực để đánh bại Angola với tỷ số 1-0.

Ghana liệu có nâng cao thành tích tại CAN 2010 này?
Trận Bán kết giữa hai “ông lớn” của bóng đá Châu Phi được NHM xem như một cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nụ cười chiến thắng sẽ dành cho đại diện nào của hai quốc gia Tây Phi thật sự là một câu trả lời khá khó vào lúc này.
Algeria – Ai Cập (2h30 ngày 29/01)
Đây là trận đấu mà hẳn người dân Ai Cập rất muốn đội bóng của mình giành chiến thắng để quên đi “nỗi nhục” khi bị Algeria đánh bại ở trận tranh vé vớt tới ngày hội lớn nhất bóng đá thế giới, World Cup 2010 tại Nam Phi.
Ở sân chơi châu lục, Ai Cập đang ngự trị trên đỉnh cao khi họ là đội “ẵm” nhiều danh hiệu vô địch nhất (6 lần) và CAN 2010 năm nay, Pharaohs tiếp túc hướng đến lần thứ 7 bước lên bục cao nhất. Tuy vậy, Algeria cũng cho thấy họ không phải là đối thủ dễ “xơi” đối với nhà ĐKVĐ. Bằng chứng là thành tích đối đầu giữa hai đội và vượt qua ứng cử viên nặng ký, Bở Biển Ngà ở trận Tứ kết.

Ai Cập quyết tâm trả "món nợ" đã vay Algeria cách đây 2 tháng
Đến với CAN 2010, Ai Cập không có được lực lượng mạnh và hùng hậu như năm 2008 song chuỗi trận bất bại cho đến thời điểm này vẫn cho thấy sức mạnh đáng nể của các học trò Shehata. Thậm chí trước một Cameroon hùng mạnh, họ cũng xuất sắc đạnh bại với lối chơi đầy khôn ngoan và kỉ luật.
Trước cuộc đấu đầy “hận thù” này, cả hai đều cho thấy quyết tâm cao độ của mình. Liệu “những chú cáo sa mạc” có khẳng định chiến thắng của họ trước Ai Cập tại trận play-off của World Cup 2010 không phải là may mắn hay Pharaohs sẽ lần thứ 3 liên tiếp nở nụ cười ở CAN Cup.
 

lehieu012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#3
tiếc rằng mình còn fải học thi tốt nghiệp đau lòng wá!!!!!!!
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#4
Mình không thích coi bóng đã cho lắm, nhưng mình thích World Cup vì lúc đó tha hồ thức đêm. YEAH! :heart:
 

Bình luận bằng Facebook

Top