Bộ ảnh hiếm Thế chiến 1 qua ống kính bác sĩ Mỹ

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Bác sĩ phẫu thuật P.A. Smithe được Hội Chữ thập đỏ Mỹ cử đến làm việc tại một bệnh viện ở Vienna trong thời gian diễn ra Thế chiến 1. Trong ảnh là binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng xe ngựa để di chuyển.Ông Smithe lên đường đến châu Âu làm nhiệm vụ vào tháng 12/1915 và trở về nhà vào tháng 8/1916. Trên đường đi và trong quá trình làm việc, bác sĩ người Mỹ này đã chụp được một số bức ảnh giá trị về Chiến tranh thế giới 1. Trong ảnh là binh sĩ Pháp xếp hàng đứng bên ngoài bệnh viện Chữ thập đỏ Mỹ tại Vienna.Bác sĩ Smithe cũng chụp ảnh cuộc sống của người dân trong Thế chiến 1.Lính Đức áp giải một nhóm lính Pháp tới một trại tù binh.Binh sĩ Áo vận chuyện pháo đến vùng chiến sự.Sĩ quan và binh lính Đức cưỡi ngựa di chuyển trên đường phố ở châu Âu.Một nhóm binh lính Đức nổ súng trong cuộc giao tranh với quân Pháp.Một nhà thờ ở châu Âu bị phá hủy bởi bom đạn trong chiến tranh.Lực lượng kỵ binh, bộ binh và pháo binh của Thổ Nhĩ Kỳ hành quân qua một địa điểm ở châu Âu.Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng đại bác trong một cuộc chiến. Mời độc giả xem video: Khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Nguồn: THĐT1.


Bác sĩ phẫu thuật P.A. Smithe được Hội Chữ thập đỏ Mỹ cử đến làm việc tại một bệnh viện ở Vienna trong thời gian diễn ra Thế chiến 1. Trong ảnh là binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng xe ngựa để di chuyển.


Ông Smithe lên đường đến châu Âu làm nhiệm vụ vào tháng 12/1915 và trở về nhà vào tháng 8/1916. Trên đường đi và trong quá trình làm việc, bác sĩ người Mỹ này đã chụp được một số bức ảnh giá trị về Chiến tranh thế giới 1. Trong ảnh là binh sĩ Pháp xếp hàng đứng bên ngoài bệnh viện Chữ thập đỏ Mỹ tại Vienna.


Bác sĩ Smithe cũng chụp ảnh cuộc sống của người dân trong Thế chiến 1.


Lính Đức áp giải một nhóm lính Pháp tới một trại tù binh.


Binh sĩ Áo vận chuyện pháo đến vùng chiến sự.


Sĩ quan và binh lính Đức cưỡi ngựa di chuyển trên đường phố ở châu Âu.


Một nhóm binh lính Đức nổ súng trong cuộc giao tranh với quân Pháp.


Một nhà thờ ở châu Âu bị phá hủy bởi bom đạn trong chiến tranh.


Lực lượng kỵ binh, bộ binh và pháo binh của Thổ Nhĩ Kỳ hành quân qua một địa điểm ở châu Âu.


Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng đại bác trong một cuộc chiến.


Mời độc giả xem video: Khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Nguồn: THĐT1.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top