Bình yên bên tiếng cười trẻ thơ…

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Đi qua những thác ghềnh

Là một trong số 8 Nhà giáo ưu tú của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh được Chủ tịch nước phong tặng trong đợt xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 14. Cô Nguyễn Thị Lan là một trong số những tấm gương nhà giáo trẻ điển hình về tấm lòng nhiệt huyết với nghề, yêu trẻ bằng tình thương của một người mẹ đã có con nhỏ.

Cô Nguyễn Thị Lan vào ngành năm 1990, với 13 năm trực tiếp giảng dạy bậc học mầm non. Năm 2003, cô được đề cử làm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Nghèn, xây dựng trường trở thành đơn vị vững mạnh của huyện.

Đến năm 2009, khi về làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Phúc Lộc, cô đã từng bước đưa chất lượng nhà trường đi lên. Năm 2012, làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, cô đã làm tốt công tác dân vận, tranh thủ được sự ủng hộ của chính quyền và phụ huynh học sinh để dồn sức phát triển nhà trường.

Đằng sau những thành tích đó, chính là cả một quá trình miệt mài và phấn đấu không ngừng nghỉ. Cách đây gần chục năm, trong một lần cùng gia đình bán nước mía, không may chị bị máy ép mía làm tổn thương một phần bàn tay phải.

Chị đau đớn kể lại: “Lúc đó tôi chỉ biết khóc trong đau đớn. Đau về thể xác một phần, nhưng khi nghĩ đến nghề nghiệp của mình lại đau gấp bội. Nếu lúc đó tôi về hưu thì chưa đến tuổi, còn dạy học thì gặp rất nhiều khó khăn. Bởi đối với một giáo viên mầm non không đơn giản là đứng lớp, cầm phấn… mà còn là một người mẹ thứ hai chăm sóc các con. Cũng may trong thời gian bị tai nạn, trúng dịp nghỉ hè nên khoảng thời gian điều trị hầu như không ảnh hưởng tới việc dạy”.

“Tuy nhiên, khi về lại trường để tiếp tục công việc thì gặp vô vàn khó khăn. Bởi bàn tay phải cầm bút gần như phải “tập duyệt” lại từ đầu. Nhiều lúc cầm bút khó quá, đau quá tôi chỉ muốn bỏ đi. Nhưng khi nghĩ đến gia đình, đồng nghiệp, học trò thì tôi lại cố gắng. Trước đây, chữ viết của tôi đẹp lắm, được rất nhiều khen và ngưỡng mộ, nhưng từ sau tai nạn đó đến nay, chữ viết của tôi không còn được như xưa nữa…”, cô Lan không khỏi tiếc nuối khi nhắc lại.

Đến mùa cây trái đơm bông…

“Có những lúc tôi nghĩ, cuộc đời chắc không ai khổ bằng mình”. Sau những sóng gió đó tưởng chừng như tạo hóa đã cho gia đình chị một cuộc sống yên bình. Tuy nhiên, những năm gần đây, chồng chị thường xuyên đau ốm, phải đi thăm khám ở bệnh viện.

Nhưng đi qua những ngày giông bão chúng ta mới biết trân quý những ngày bình yên. Ở chị, luôn tìm được tình yêu trẻ nhỏ, tình yêu nghề thiết tha, cháy bỏng. Đó chính là điều quan trọng nhất của mỗi người làm nghề giáo.

27 năm gắn bó với nghề giáo, đúc kết và vận dụng kinh nghiệm nuôi dạy trẻ, sáng kiến trong đổi mới giảng dạy của cô Lan luôn được đánh giá cao. Đó là những sáng kiến về công tác chỉ đạo chuẩn bị cho trẻ 5 - 6 tuổi vào lớp 1, thực hiện phần mềm kidsmart giúp phát triển tư duy cho trẻ, các chương trình nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng ở trường mầm non…

Ngôi trường mầm non Hoa Hồng nơi chị đã gắn bó hơn 10 năm qua, từ chỗ tỷ lệ huy động nhà trẻ thấp nhất toàn huyện, tỷ lệ ăn bán trú chỉ đạt 46%, cơ sở vật chất xuống cấp… thì nay, quy mô trường lớn nhất tỉnh, là trường trọng điểm của huyện Can Lộc.

Cô Hoàng Anh Minh (Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng) chia sẻ: “Cô Nguyễn Thị Lan là người luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Qua các buổi họp chuyên môn luôn đưa ra những sáng kiến có tính thực tiễn cao. Đồng thời, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, động viên tinh thần chị em đồng nghiệp để không ngừng vươn lên trong công tác xây dựng trường lớp”.

Trao đổi với chúng tôi, cô Lan cho biết: Cô luôn hướng đến xây dựng một môi trường tự giác, mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên luôn nâng cao năng lực, nhiệt huyết và tình yêu nghề. Ngoài ra, thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, động viên tinh thần cán bộ trong nhà trường.

“Tôi quan niệm đối xử với trẻ bằng tình thương chân thật, bản thân tôi từng nuôi con nhỏ nên tôi rất hiểu rất rõ những điều phụ huynh gửi gắm con cho các cô giáo. Đối xử như mẹ với con để trẻ cảm nhận được ở bên mình trẻ cũng có được cảm giác an toàn, được yêu thương như cha mẹ ở nhà, từ đó trẻ cũng sẽ mở lòng với cô giáo hơn”, cô Lan cho biết thêm.

Trải qua 27 năm công tác, 13 năm trực tiếp giảng dạy, cô luôn được phụ huynh, đồng nghiệp tin yêu, kính trọng. Cô từng được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 7 năm Chiến sỹ thi đua cơ sở; 2 lần được công nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh. Ngoài ra, còn được nhận bằng khen của Chính phủ và nhiều bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top