Bi quan về bản thân ngay trước ngày thi đại học

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Bi quan về bản thân ngay trước ngày thi đại học

Kinh nghiệm thi cử, học tập - Cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm học tập quý giá!



Bi quan về bản thân mình


Chăm chỉ “cày ngày cày đêm” để mong có tấm vé vào ĐH thế mà lúc này nhiều bạn lại rơi vào tình trạng bi quan về khả năng của mình. Chỉ còn vài ngày nữa là đến kí thi, thay vì học bài thì có nhiều bạn lại buông xuôi, phó mặc cho số trời, suốt ngày lo lắng nghĩ rằng mình không đủ khả năng, kiến thức mình còn thiếu hụt rất nhiều... Thử hỏi mang trong mình tâm lý như thế thì liệu teen có hoàn thành tốt bài thi của mình một cách trọng vẹn được không?​


Trường hợp của M.T là một ví dụ điển hình, ngay từ đầu năm T đã xác định cho mình một mục tiêu là vào ĐH ngoại ngữ, hằng ngày ra sức số gắng trau dồi bài vở. Trong khi nhiều bạn đang quay chong chóng trước kì thi TN thì T vẫn tự tin là mình sẽ đậu. Không ai có thể nghĩ rằng T sẽ nhụt chí, bạn bè và gia đình đặt hết niềm tin vào T. Thế mà trong thời gian gần đây bỗng nhiên T có những dấu hiệu lạ, bài tập thì không làm, nghỉ học thêm, về nhà thì ủ rũ buồn chán. Hỏi ra thì do càng gần ngày thi thì áp lực học hành và nhận xét của bạn bè càng đè nặng lên T, làm T bỗng thấy mình không đủ sức vượt qua kỳ thi. T cảm thấy khó chịu và luôn nghĩ đến viễn cảnh nếu mình thi rớt thì sẽ như thế nào. Vì quá lo lắng trước kì thi này mà T bỏ bê tất cả mọi thứ, muốn buông xuôi tất cả.​


Học tốt, có triển vọng đậu ĐH thì ta không nên vì những lời dèm pha xung quanh mà phân tán tư tưởng. Ngoài việc thu nạp kiến thức vào đầu, chúng ta còn phải bình tĩnh, tự tin vào chính bản thân. Nếu đã có năng lực thì sao ta không tự tin vào mình mà phải nghe lời người khác phán xét, mà xao nhãng việc học? Bi quan về bản thân chính là một mối nguy hiểm cho teen 12. Và dù teen có sức học chưa tốt thì cũng không nên buông xuôi, hãy coi đây là một cơ hội để mình làm quen với áp lực và thử sức với kì thi. Nếu teen vẫn còn có ý chí thì một năm vẫn sẽ đủ cho ta ôn thi lại.​





Ảnh chỉ mang tính chất minh họa



Thi là hên xui?


Những teen có mức học trung bình thường chọn cho mình cách thức thi rất đơn giản là lô tô. Teen cứ quan niệm rằng học cho nhiều vô rốt cuộc xui thì cũng rớt mà thôi. Thế nên, nhiều teen vẫn cứ vô tư vô lo trong khi bạn bè cùng trang lứa cặm cụi học đêm, học ngày thì mình vẫn cứ “ngồi chơi xơi nước” ung dung chờ tới ngày thi.​


Những teen này cho rằng: thi cử vốn là hên xui, nhiều bạn cứ mãi lo học, vào thi xui xẻo như tô sai mã đề, hay vô tình cho bạn chép cũng rớt mà thôi. “Thôi thì không cần học cho khỏe, lỡ vào đó hên thì mình đậu mà xui thì thôi. Mấy môn thi trắc nghiệm thì mình vào lô tô còn mấy môn tự luận thì nhớ được gì thì làm còn không thì chế đại" - cứ với những suy nghĩ như thế thì cánh cửa ĐH vẫn còn rất xa vời đối với những teen như thế này.​


H.L (teen 12. THPT Thái Phiên) nói rằng: “Mình cũng không chắc vào cánh cửa ĐH đâu, nhiều đứa bạn mình học cho lắm vô rồi cũng ôm mặt khóc vì những lỗi rất vớ vẩn. Tuy có hơi nhảm nhí nhưng biết làm sao bây giờ, bây giờ thì học sao kịp nữa thôi thì vô lô tô được câu nào thi hay câu đó thôi”.


Tạm kết


Chúng ta không nên quá tin vào kiểu “học tài thi phận”, tin vào sẽ khiến chúng ta hoang mang, mất tự tin vào bản thân. Công 12 năm trời đèn sách mà lại tin vào những câu nói không căn cứ đó thì làm cho tâm lý teen bị ảnh hưởng, gây ra những hậu quả đáng tiếc mà thôi. Giả sử nếu chúng ta không học thì làm sao có kiến thức mà đi thi được, đừng mong chờ vào "hên, xui, may, rủi".​


Trong giai đoạn nước rút như thế này thì teen phải cân bằng giữa sức khỏe, tâm lý, kiến thức thì mới hoàn thành tốt bài thi đươc. Đặc biệt không nên vì những lời nói khích bác châm chọc mà xao nhãng ý chí, và tốt nhất là không nên tin vào mấy trò bói toán. Đậu ĐH mới là chứng cứ hùng hồn nhất về năng lực và sự cố gắng của chính bản thân mình.

nguồn:kenh14.vn​

 

Bình luận bằng Facebook

Top