Bí mật của công viên ma mị khiến quốc tế xôn xao ở Huế

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Những ngày vừa qua, công viên nước hồ Thủy Tiên - một điểm vui chơi bị bỏ hoang của Huế - đã khiến dư luận xôn xao khi trở thành bối cảnh chính cho MV Bad Memories của MEDUZA, James Carter kết hợp cùng Elley Duhé, FAST BOY.Trước đó, Năm 2016, tờ HuffingtonPost của Mỹ đã đăng tải bài viết về khu công viên này với tiêu đề: "Công viên nước bỏ hoang không dành cho những trái tim nhút nhát".Điều khiến công viên cho công trình hoang phế ở Cố đô Huế thu hút sự quan tâm của quốc tế là khung cảnh ma mị, nhuốm màu hoang tàn của những công trình kiến trúc kỳ lạ, với điểm nhấn là con rồng khổng lồ ôm lấy tòa nhà nằm giữa hồ.Ít ai biết rằng, khu vực công viên đầy vẻ ma quái này còn là nơi tọa lạc của một lăng mộ cổ xưa bí ẩn, được nhiều thế hệ người dân Huế gọi là lăng Ba Vành.Đây là một khu lăng mộ có quy mô lớn, với chiều dài khoảng 60 mét, rộng 40 mét. Lăng gồm 3 vòng thành tròn ghép lại. Vòng ngoài cùng có tường đá cao và rất dày, hai đầu là hai trụ cửa lớn.Vòng thành trong cùng ôm nấm mộ có hình mai rùa – loại mộ dành cho bậc công thần, đế vương theo quan niệm thời xưa. Nấm mộ có vách rất dày, bị bạt góc trái theo kiểu chém “tả đao” dành cho tử tù thời phong kiến, để kéo quan tài ra khỏi mộ.Quy mô to lớn khác thường, những yếu tố kiến trúc đặc biệt cùng sự trừng phạt thảm khốc và lãng quên trong suốt triều Nguyễn khiến nhiều người tin rằng lăng Ba Vành chính là nơi an nghỉ của Hoàng đế Quang Trung.Để đến lăng Ba Vành, du khách phải đi qua cổng của khu vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên, sau đó đi men theo đường bờ hồ trước khi đến một lối mòn dẫn vào khu rừng thông hoang vu.Được biết, công viên hồ Thủy Tiên được đưa vào khai thác và sử dụng vào năm 2008. Tuy nhiên, trong một thập niên gần đây, nơi này hầu như bị bỏ hoang.Có thể nhận ra sự xuống cấp nặng nề của các công trình khi những màng trần bong tróc loang lổ, các trang thiết bị gỉ sét và không thể sử dụng...Những chú bò nhởn nhơ gặm cỏ và hồn nhiên chiếm lĩnh các con đường không một bóng người.Dù không mở cửa đón khách, công viên hồ Thủy Tiên vẫn nhận được sự quan tâm từ những người ưa mạo hiểm, muốn săn lùng những điểm đến độc lạ, trong đó có khá nhiều du khách nước ngoài.Mời quý độc giả xem video: Trải nghiệm múa lân sư rồng | VTV TSTC.


Những ngày vừa qua, công viên nước hồ Thủy Tiên - một điểm vui chơi bị bỏ hoang của Huế - đã khiến dư luận xôn xao khi trở thành bối cảnh chính cho MV Bad Memories của MEDUZA, James Carter kết hợp cùng Elley Duhé, FAST BOY.


Trước đó, Năm 2016, tờ HuffingtonPost của Mỹ đã đăng tải bài viết về khu công viên này với tiêu đề: "Công viên nước bỏ hoang không dành cho những trái tim nhút nhát".


Điều khiến công viên cho công trình hoang phế ở Cố đô Huế thu hút sự quan tâm của quốc tế là khung cảnh ma mị, nhuốm màu hoang tàn của những công trình kiến trúc kỳ lạ, với điểm nhấn là con rồng khổng lồ ôm lấy tòa nhà nằm giữa hồ.


Ít ai biết rằng, khu vực công viên đầy vẻ ma quái này còn là nơi tọa lạc của một lăng mộ cổ xưa bí ẩn, được nhiều thế hệ người dân Huế gọi là lăng Ba Vành.


Đây là một khu lăng mộ có quy mô lớn, với chiều dài khoảng 60 mét, rộng 40 mét. Lăng gồm 3 vòng thành tròn ghép lại. Vòng ngoài cùng có tường đá cao và rất dày, hai đầu là hai trụ cửa lớn.


Vòng thành trong cùng ôm nấm mộ có hình mai rùa – loại mộ dành cho bậc công thần, đế vương theo quan niệm thời xưa. Nấm mộ có vách rất dày, bị bạt góc trái theo kiểu chém “tả đao” dành cho tử tù thời phong kiến, để kéo quan tài ra khỏi mộ.


Quy mô to lớn khác thường, những yếu tố kiến trúc đặc biệt cùng sự trừng phạt thảm khốc và lãng quên trong suốt triều Nguyễn khiến nhiều người tin rằng lăng Ba Vành chính là nơi an nghỉ của Hoàng đế Quang Trung.


Để đến lăng Ba Vành, du khách phải đi qua cổng của khu vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên, sau đó đi men theo đường bờ hồ trước khi đến một lối mòn dẫn vào khu rừng thông hoang vu.


Được biết, công viên hồ Thủy Tiên được đưa vào khai thác và sử dụng vào năm 2008. Tuy nhiên, trong một thập niên gần đây, nơi này hầu như bị bỏ hoang.


Có thể nhận ra sự xuống cấp nặng nề của các công trình khi những màng trần bong tróc loang lổ, các trang thiết bị gỉ sét và không thể sử dụng...


Những chú bò nhởn nhơ gặm cỏ và hồn nhiên chiếm lĩnh các con đường không một bóng người.


Dù không mở cửa đón khách, công viên hồ Thủy Tiên vẫn nhận được sự quan tâm từ những người ưa mạo hiểm, muốn săn lùng những điểm đến độc lạ, trong đó có khá nhiều du khách nước ngoài.


Mời quý độc giả xem video: Trải nghiệm múa lân sư rồng | VTV TSTC.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top