Bí kíp làm giàu

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#1
Bên ly cà phê, hai người bạn “rút ruột” tám:
- Sao đang làm ở công ty ấy lương cao thế mà cậu lại xin nghỉ?
- Có gì đâu! Học sếp thế đủ rồi, bây giờ mình sẽ áp dụng để làm giàu.
- Tiết lộ chút xíu đi…
- Chẳng là sau những lần tháp tùng sếp đi nhập hàng hóa máy móc ở các nước về cho công ty, mình thấy sếp toàn nhập về những thứ mà họ định thải ra. Kết quả, thiệt hại thì công ty gánh chịu, còn sếp lại giàu lên nhanh chóng. Mình áp dụng chiêu của sếp cũ một cách… sáng tạo, mình lập công ty chuyên kinh doanh thực phẩm ngoại nhập - loại hàng mà nhu cầu chỉ có tăng chứ không hề giảm. Thôi thì thượng vàng hạ cám đủ loại, từ thịt heo, đùi gà đến cổ cánh chân, mề gà rồi thủ heo, thậm chí cả ngọc dương, những thứ mà bên đó người ta không dùng. Tóm lại là đủ chủng loại và không cần biết đến hạn sử dụng.
- Nhỡ bị phát hiện thì sao?
- Bí kíp là ở đây… Đầu tiên đem đi xử lý một ít gọi là cho có, rồi tranh thủ tung hết ra thị trường. Khó hơn thì phải “chạy”, mà không xong thì “bỏ của chạy lấy người”. Với lại ở ta, chế tài xử phạt những kiểu kinh doanh này đâu có “ép phê” gì!
( Theo TTC )
:belial:
 

Bình luận bằng Facebook

Top