Bí ẩn phi công "đầu thai" sau nửa thế kỷ, chuyên gia cũng bó tay

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Nhà tâm lý học Jim Tucker đến từ đại học Virginia ở Mỹ đã nghiên cứu hàng trăm trường hợp luân hồi. Trong đó có câu chuyện đầu thai sau 50 năm của James Leininger.James Leininger sinh năm 1988 là con của vợ chồng Bruce và Andrea Leininger. Gia đình Leininger sống ở Dallas, Texas, Mỹ trước khi chuyển đến Lafayette, Louisiana.Khi còn nhỏ, cậu thích máy bay đồ chơi. Nhưng khi gần tới ngày sinh nhật thứ hai của mình, James bắt đầu gặp ác mộng 4 tới 5 lần mỗi tuần về một chiếc máy bay rơi. Khi đến cửa hàng đồ chơi, James rất hứng thú với những chiếc máy bay. Tại đây, mẹ của James chỉ vào một bộ phận giống như quả bom ở dưới thân máy bay.Thế nhưng, khi ấy, James nói rằng đó không phải là quả bom mà là bình chứa nhiên liệu. Về sau, gia đình của James đến xem một triển lãm máy bay có từ Thế chiến 2 và ở đó xem suốt 3 tiếng đồng hồ. Sau đó vợ chồng Bruce đưa con trai đến gặp chuyên gia tư vấn và trị liệu Carol Bowman.Tại đây, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia chuyên gia tư vấn và trị liệu Carol Bowman, cậu bé James bắt đầu chia sẻ về ký ức của mình. James kể rằng, kiếp trước bản thân là một phi công lái máy bay chiến đấu. Ở kiếp trước, James lái máy bay Corsair và bị lực lượng Nhật Bản bắn hạ và tử vong trong trận chiến ở Iwo Jima hồi Thế chiến 2, có một người bạn tên Jack Larsen trên tàu..Hóa ra là có một chiếc máy bay chuyên chở được đặt tên USS Natoma Bay đậu ở Thái Bình Dương trong Thế chiến 2. Nó thật sự có liên quan tới Iwo Jima. Một phi công đã mất ở đó - một người đàn ông trẻ tên James Huston.Máy bay của James Huston bị rơi đúng như cách mà James Leininger đã miêu tả: động cơ bị bắn, phát nổ trong lửa, rơi xuống nước và nhanh chóng chìm dần. Khi sự việc xảy ra, phi công của chiếc máy bay kế bên tên là Jack Larsen.Sau khi nhớ và kể ra những ký ức về cuộc sống kiếp trước, James không còn gặp những cơn ác mộng. Cha mẹ của James cũng liên hệ với chị gái của James M. Huston Jr và người này cũng tin câu chuyện của cậu bé vì những chuyện mà cậu kể chỉ có em trai bà mới biết.Câu chuyện khó tin của James Leininger đã được ghi lại trong cuốn sách Soul Survivor: The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot (Linh hồn sống sót: Sự đầu thai của một phi công tiêm kích Thế chiến II) xuất bản năm 2009.Tác giả cuốn này chính là ba mẹ của James Leininger-Bruce Leininger và Andrea Leininger cùng nhà văn chuyên nghiệp Ken Gross.Theo Jim Tucker, hầu hết những trường hợp khác, ký ức sẽ nhạt dần theo thời gian khi cậu bé lên 5, 6 hay 7 tuổi, là chuyện bình thường. Nhưng chắc chắn là ký ức đã có lúc đó, khá mạnh mẽ trong một khoảng thời gian.Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV


Nhà tâm lý học Jim Tucker đến từ đại học Virginia ở Mỹ đã nghiên cứu hàng trăm trường hợp luân hồi. Trong đó có câu chuyện đầu thai sau 50 năm của James Leininger.


James Leininger sinh năm 1988 là con của vợ chồng Bruce và Andrea Leininger. Gia đình Leininger sống ở Dallas, Texas, Mỹ trước khi chuyển đến Lafayette, Louisiana.


Khi còn nhỏ, cậu thích máy bay đồ chơi. Nhưng khi gần tới ngày sinh nhật thứ hai của mình, James bắt đầu gặp ác mộng 4 tới 5 lần mỗi tuần về một chiếc máy bay rơi. Khi đến cửa hàng đồ chơi, James rất hứng thú với những chiếc máy bay. Tại đây, mẹ của James chỉ vào một bộ phận giống như quả bom ở dưới thân máy bay.


Thế nhưng, khi ấy, James nói rằng đó không phải là quả bom mà là bình chứa nhiên liệu. Về sau, gia đình của James đến xem một triển lãm máy bay có từ Thế chiến 2 và ở đó xem suốt 3 tiếng đồng hồ. Sau đó vợ chồng Bruce đưa con trai đến gặp chuyên gia tư vấn và trị liệu Carol Bowman.


Tại đây, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia chuyên gia tư vấn và trị liệu Carol Bowman, cậu bé James bắt đầu chia sẻ về ký ức của mình. James kể rằng, kiếp trước bản thân là một phi công lái máy bay chiến đấu. Ở kiếp trước, James lái máy bay Corsair và bị lực lượng Nhật Bản bắn hạ và tử vong trong trận chiến ở Iwo Jima hồi Thế chiến 2, có một người bạn tên Jack Larsen trên tàu..


Hóa ra là có một chiếc máy bay chuyên chở được đặt tên USS Natoma Bay đậu ở Thái Bình Dương trong Thế chiến 2. Nó thật sự có liên quan tới Iwo Jima. Một phi công đã mất ở đó - một người đàn ông trẻ tên James Huston.


Máy bay của James Huston bị rơi đúng như cách mà James Leininger đã miêu tả: động cơ bị bắn, phát nổ trong lửa, rơi xuống nước và nhanh chóng chìm dần. Khi sự việc xảy ra, phi công của chiếc máy bay kế bên tên là Jack Larsen.


Sau khi nhớ và kể ra những ký ức về cuộc sống kiếp trước, James không còn gặp những cơn ác mộng. Cha mẹ của James cũng liên hệ với chị gái của James M. Huston Jr và người này cũng tin câu chuyện của cậu bé vì những chuyện mà cậu kể chỉ có em trai bà mới biết.


Câu chuyện khó tin của James Leininger đã được ghi lại trong cuốn sách Soul Survivor: The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot (Linh hồn sống sót: Sự đầu thai của một phi công tiêm kích Thế chiến II) xuất bản năm 2009.


Tác giả cuốn này chính là ba mẹ của James Leininger-Bruce Leininger và Andrea Leininger cùng nhà văn chuyên nghiệp Ken Gross.


Theo Jim Tucker, hầu hết những trường hợp khác, ký ức sẽ nhạt dần theo thời gian khi cậu bé lên 5, 6 hay 7 tuổi, là chuyện bình thường. Nhưng chắc chắn là ký ức đã có lúc đó, khá mạnh mẽ trong một khoảng thời gian.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top