Barca-Fabregas: Sóng gió chưa yên?

lehieu012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Chủ tịch đương nhiệm Sandro Rosell của Barca khẳng định, BLĐ đội bóng sẽ quyết tâm để đưa bằng được Cesc Fabregas về sân Nou Camp trong mùa hè tới. Fabregas đã bắt đầu sự nghiệp cầu thủ của mình tại Barca trước khi chuyển sang thi đấu cho Arsenal, và anh đã là mục tiêu được săn đón từ rất lâu của vị cựu chủ tịch Joan Laporta. Trả lời phỏng vấn mới nhất, Rosell cho biết: “Chính sách của CLB là luôn ưu tiên đầu tư vào các tài năng trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. Fabregas là một trong những tài năng như thế và chúng tôi muốn anh ấy phải ở nơi phù hợp với anh ấy. Chúng tôi luôn có những tài năng xuất chúng như Xavi, Andres Iniesta, Leo Messi, Carles Puyol, Gerard Pique và Fabregas. Họ sẽ là bộ mặt tương lai của Barca. Chắc chắn là như thế.”
Mặc dù vấp phải sự kháng cự rất quyết liệt từ phía Pháo thủ sẽ không bán Fabregas bằng bất cứ giá nào, đồng thời bản thân Cesc cũng đã lên tiếng bày tỏ tình yêu với đội bóng thành London, nhưng Barca vẫn bỏ ngoài tai và cương quyết thực hiện thương vụ của mình. Được biết Fabregas chính là một trong những “con bài” quan trọng trong chiến dịch tranh cử của Rosell trước đối thủ Laporta. Ông đã hứa sẽ mang về Fabregas nếu như trúng cử chủ tịch Barca, cho đến lúc này, lời hứa đó vẫn chưa thành hiện thực và chắc chắn nó còn khiến cho Rosell “mất ăn mất ngủ”.
Barca rất muốn Fabregas khoác chiếc áo sọc đỏ-xanh
Hồi đầu mùa hè năm ngoái, Barca đã dùng đủ mọi cách, không từ mọi “thủ đoạn” nào hòng làm lung lạc ý chí của Fabregas để đưa anh về sân Nou Camp nhưng bất thành. Mặc dù vậy, BLĐ Blaugrana vẫn âm thầm theo đuổi mục tiêu với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, thỉnh thoảng phía Barca lại “bắn” ra những thông tin đại loại như đã đạt được thỏa thuận nọ, hợp đồng kia, rồi thậm chí còn công khai mức phí chuyển nhượng cứ như thể họ sắp đưa được Fabregas về sân Nou Camp. Hay như cách đây ít lâu, tờ El Mundo Deportivo còn đưa tin, Barca đã dành sẵn chiếc áo số 4 cho Fabregas và chỉ chờ anh đến mặc, thậm chí còn loan tin rằng Fabregas đã đồng ý một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Nou Camp với phía chuyển nhượng khoảng 67 triệu USD.
Không biết rằng trước sự tấn công mạnh mẽ như thế từ phía Barca, liệu Fabregas có xiêu lòng hay không. Nhưng giả dụ Arsenal lại tiếp tục trắng tay như 5 năm vừa qua, rất có thể một cuộc chia tay trong nước mắt giữa đội trưởng Fabregas với các Pháo thủ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top