Ảo Lắm - Mr.J

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/pwtAnla2lC[/FLASH]

Đêm nay đã 2h đêm anh gọi cho em sao em không bắt máy
Sao suốt ngày em đã ngủ say hay là em đang trong vòng tay của 1 thằng nào đó.
Hôm qua anh đi trà đá trên bờ hồ, mấy thằng bạn thân nó bảo anh là nhìn thấy em trong 1 chiếc ôtô, mang nhãn hiệu của thời Napo và cách đây 5 năm về trước.
Và theo miêu tả kĩ càng lại thì mặt thằng đó thật là giống Xeko ở trong truyện tranh Doermon bán đầy ngoài hiệu sách.
Anh call cho em ko phải để trách mà chỉ để thắc mắc rằng tại sao em lại đi với 1 thằng dẻ rách, mới tí tuổi đầu mà học đòi làm đại gia.
Và có 1 điều mà em không biết là chuyện tình chúng ta đã bao ngày qua anh xem như 1 kịch bản sắp xảy ra, dối trá bắt đầu đi sâu trong tim chúng ta...
Châm 1 điếu thuốc, hít 1 hơi thật sâu và anh nghĩ lại những cảm giác lúc em quằn quoại ở bên anh. Em có biết không, những cái nhìn về cuộc sống em bao giờ biết hết được, những tâm tư đằng sau nụ cười của anh...Ảo Lắm...Giơ tay lên, anh bắn này...
Rap éo liên quan và éo cần cảm xúc, flow thì ngu si còn lyric thì 1 cục. nhưng tao vẫn cứ rap, vì tao thích thế, đơn giản là tao thích thế. I'm Mr J!
Nói thế thôi, nhưng mà cũng buồn lắm, vì thời đại bây giờ không thể kiếm đâu được 1 người con gái tử tế để mà yêu mà thương. Các em gái bây giờ mới lớn, đều thích nghịch dại, học đòi làm người lớn. Ôi, Bùn!....
 

Bình luận bằng Facebook

Top