anh ...

p3ti_kool

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Uhm! Nếu nói ko giận anh, chẳng ai tin em lại có thể bao dung đến vậy. Cả đến em, em cũng hiểu rằng mình rất, rất ích kỉ. Thế nhưng, khi em trông thấy anh đang ở bên người đó, cảm nhận anh đang bước qua em thì thực sự, tim em nhói đau. Đau 1 chút rồi lại dịu đi. Vì em tin anh sẽ ko làm e phải đau.
Tự an ủi mình vậy nhưng dư âm sao mà nặng nề quá. Em không vui lên được dù biết phải tin anh. Chẳng phải anh nói hãy tin anh hay sao? Chẳng phải anh nói 2 chúng ta ko bao giờ cách xa ư? Nhưng e thức sự bị khủng hoảng, anh à. Vì em vốn là một cô gái nhạy cảm dù cực kì ngang bướng. Về với e đi anh!
Khi anh về, đừng nói cho em biết lí do tại sao anh đã lướt qua mặt em cùng người đã đến trước em. Em nào có oán trách điều gì khi em là người đến sau? Em vẫn tin anh và thực lòng mong chúng ta hạnh phúc. Nhưng anh ơi! nỗi lo sợ đang khiến em phải run lên trong cơn mưa chiều. Không có anh lúc này, hình như mọi thứ nặng nề hơn...
 

Bình luận bằng Facebook

Top