Vượt qua bệnh tật, cô giáo mầm non đam mê “trồng người”

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Cháy bỏng tình yêu với nghề

26 năm công tác trong ngành Giáo dục chưa bao giờ ngọn lửa đam mê nghề giáo thôi cháy bỏng trong trái tim nhiệt huyết của cô Trần Thị Liên (47 tuổi), giáo viên Trường Mẫu giáo Kim Đồng 4, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Ngay cả những lúc khó khăn nhất, tưởng chừng như không thể đứng vững thì những ánh mắt ngây thơ, nụ cười trong veo của học trò đã tạo động lực tinh thần giúp cô bước tiếp.

Năm 1993, sau khi tốt nghiệp trung cấp mầm non, cô giáo trẻ Trần Thị Liên xin về công tác tại Trường Mẫu giáo Kim Đồng 4. Nhờ ham học hỏi, nỗ lực phấn đấu, năm 2007, cô Liên được các đồng nghiệp tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng tổ chuyên môn của trường. Công việc của người giáo viên mầm non tuy vất vả sớm hôm, đồng lương còn ít ỏi, cô Liên vẫn cố gắng phụ chồng lo cho gia đình nhỏ của mình.

Nhưng không lâu sau, người chồng, chỗ dựa vững chắc nhất của cô Liên đã ra đi mãi mãi. Được sự động viên của gia đình, đồng nghiệp, vượt lên nỗi đau, cô Liên dành hết tình yêu thương cho sự nghiệp “trồng người”, ngày ngày cần mẫn bên con trẻ. Năm 2015, trong một lần đi khám sức khỏe, cô Liên bàng hoàng phát hiện mình bị ung thư tuyết giáp. Lúc này, niềm tin và hy vọng về cuộc sống tươi đẹp vốn đã bị bào mòn của cô Liên dường như sụp đổ.

Tuy nhiên, sau giai đoạn khó khăn, cô Liên kiên cường bước vào các đợt điều trị. Những đợt xạ trị đau đớn, truyền hóa chất khiến cô gầy mòn, rụng hết tóc đầu nhưng cô giáo Liên vẫn vững vàng tinh thần, tự tin mình sẽ nhanh khỏe để lên lớp với học trò.

Cô Liên chia sẻ: Có những đợt điều trị dài, phải nghỉ làm, tôi nhớ lũ trẻ vô cùng. Những ngay đầu chữa bệnh, hết đợt, tôi xin phép cô hiệu trưởng cho lên trường đi dạy lại để được gần gũi, yêu thương các con nhiều hơn.

Cũng chính năm 2015 - 2016, dù đang chữa trị bệnh nhưng cô Liên vẫn chăm chỉ rèn luyện chuyên môn, tham gia các cuộc thi do ngành Giáo dục tổ chức. Năm đó, cô giáo Liên đạt giải Nhất thành phố trong cuộc thi về đồ dùng, đồ chơi sáng tạo, phát triển vận động trẻ mầm non. Đặc biệt, năm học 2018 - 2019, cô giành giải Nhất thành phố hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

Cô Dương Thị Hoàng Anh, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kim Đồng 4 nhận xét: Cô Liên là một GV vững vàng về chuyên môn, luôn say mê tìm tòi, học hỏi những điều mới, giúp HS tự lập, tư duy sáng tạo. Cô Liên sống lạc quan, yêu đời, là tấm gương sáng về nghị lực sống.


Cô giáo Lan được các bậc phụ huynh tin tưởng, HS yêu quý.

Hết lòng yêu thương học trò


Hoàn cảnh gia đình của cô Nguyễn Thị Hải Lan (SN 1977), giáo viên Trường Mầm non Hoa Phượng cũng rất khó khăn, bản thân mắc bệnh thiếu canxi máu, song cô Lan vẫn lạc quan, dốc hết sức lực, và tình yêu cho nghề. Vốn sinh ra trong gia đình thuần nông, được bố mẹ định hướng, cô Lan đã chọn nghề giáo viên mầm non. Năm 1998, sau khi tốt nghiệp trung cấp sư phạm, cô Lan xin về công tác tại Trường Mầm non Hoa Hồng (tiền thân của Trường Mầm non Hoa Phượng ngày nay).

Cô Lan kể: Ngày mới ra trường, tuổi còn trẻ, vì đam mê chuyên môn và yêu trẻ nên cô giành rất nhiều thời gian ở trường, ở lớp để làm đồ chơi trang trí lớp học cho học trò. Nhờ ham học hỏi, sáng tạo, với đôi bàn tay khéo léo, lớp học của cô giáo Lan thường có nhiều đồ dùng, đồ chơi đẹp nhất trường, đó đều là những sản phẩm do cô mày mò, tự làm.

Năm 2009, một lần bị ngất, được nhà trường đưa đi cấp cứu, sau đó cô Lan được các bác sĩ thông báo mình bị bệnh thiếu canxi máu. Với bệnh này, bác sĩ khuyên cô 3 tháng phải đi điều trị một lần theo phác đồ. Nhưng hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện, cô Lan tự mua thuốc về điều trị tại nhà.

Cô giáo Bùi Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng nhận xét: Cô Lan có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân mắc bệnh, nhưng cô Lan rất trách nhiệm với công việc, có ý thức, thái độ làm việc tích cực. Cô luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động dạy và học tại nhà trường, được các bậc phụ huynh tin tưởng, HS yêu quý. Đặc biệt, nhiều em vào lớp cô Lan đã tiến bộ lên rõ rệt.

Cô Lan chia sẻ: GV mầm non đòi hỏi đức tính cẩn thận, tỉ mỉ cùng với đó là tình thương yêu trẻ nhỏ thì mới làm được. Cô thường được nhà trường giao dạy HS lớp 5 tuổi, độ tuổi các con chuẩn bị vào lớp 1 luôn hiếu động. Nhưng, với HS lớp cô Lan chủ nhiệm các con rất tự giác, chăm ngoan. “Tuy yêu thương các em hết mực nhưng tôi luôn thưởng, phạt rõ ràng để con biết nhận ra lỗi lầm của mình. Đó cũng là lý do nhiều phụ huynh thắc mắc tại sao cô Lan hay phạt các con mà các con lại quý mến cô như vậy?”, cô Lan cho biết thêm.

Gần 21 năm gắn bó với nghề, cô giáo Lan luôn cống hiến không biết mệt mỏi, đạt được nhiều thành tích và được ngành Giáo dục, nhà trường ghi nhận. Nhiều năm liền, cô Lan đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Năm 2019, cô Lan được Liên đoàn Lao động quận Kiến An tặng giấy khen lao động giỏi.

Nguyễn Dịu
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top