Việt Nam - Philippines: Vé trong tầm tay

#1

Tiếp tục bay cao?

Việt Nam - Philippines: Vé trong tầm tay

Chủ nhật, ngày 05/12/2010, 10:39
Sự kiện: AFF Suzuki Cup 2010: Bảo vệ ngôi vương

(Bong da) - (19h30 ngày 5/12) Một chiến thắng nữa sẽ đảm bảo cho chúng ta có được chiếc vé vào vòng bán kết. Và trước một đối thủ không được đánh giá cao như Philippines, không có lý do gì thầy trò Calisto lại bỏ qua cơ hội rõ rệt đó.

BÓNG ĐÁ 24H LUÔN CẬP NHẬT NHANH NHẤT, 15 PHÚT SAU KHI CÁC TRẬN ĐẤU KẾT THÚC ĐÃ CÓ VIDEO CLIP BÓNG ĐÁTHỂ THAO



Mời các bạn bấm ngay để xem tin tức hàng ngày về AFF CUP 2010 trên 24h.
Hãy bấm đây để xem các bàn thắng kinh điển của AFF CUP


Chiến thắng tưng bừng ngày ra quân không chỉ khiến các CĐV áo đỏ vui mừng, lạc quan mà còn giúp ĐTVN có thêm sự tự tin sau khi đã hứng chịu rất nhiều khó khăn trước ngày khai mạc giải. Tuy nhiên, như chính HLV Calisto đã nói, ông và các học trò sẽ thận trọng tính từng trận một, bất kể đối thủ là ai. Trước mắt sẽ là một đội bóng Philippines đã được làm mới, chứ không còn là một Myanmar đầy bí ẩn. Chúng ta cần nhanh chóng đặt chân xuống mặt đất sau những lời tung hô, tán tụng không ngớt suốt vài ngày qua.

Tôn trọng đối thủ là tiền đề của mọi chiến thắng. Ông “Tô” rất hiểu điều này và trong cuộc họp báo, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nhấn mạnh các cầu thủ Việt Nam sẽ vào trận với 200% quyết tâm. Đúng là chúng ta có động lực lớn để làm như thế. Với diễn biến ở bảng B lúc này, chỉ cần 3 điểm với một tỷ số bất kỳ trước Philippines, vé vào bán kết sẽ nằm chắc trong tay các chàng trai áo đỏ. Sau màn vùi dập Myanmar, có thể tin rằng ĐTVN đã có sự chuẩn bị chu đáo cho AFF Cup 2010. Lối chơi phối hợp nhóm trong phạm vi hẹp của chúng ta đã đạt được sự nhuần nhuyễn, những đợt lên bóng hai cánh rất đều và hiệu quả. Quan trọng nhất, tính đột biến là điều chúng ta có thừa.


Vé đã nằm trong tầm tay

Tuy nhiên, cần nhìn nhận Myanmar là đối thủ còn non kém, thiếu kinh nghiệm. Hàng thủ của đội bóng này chắc chắn chưa thể là “thuốc thử liều cao” với hàng công chúng ta. Với những gì đã thể hiện ở trận ra quân, Philippines cho thấy họ cũng không phải là chướng ngại lớn với ĐTVN. Một Singapore không quá xuất sắc cũng đã tạo được rất nhiều cơ hội trước khung thành Philippines. Rất dễ nhận thấy chính sách nhập tịch đã mang tới cho Philippines những nét tươi mới trong lối chơi, nhưng dường như họ vẫn chưa phải là một khối thống nhất. Cách tấn công của Philippines còn tương đối rời rạc và phụ thuộc vào một vài cá nhân đơn lẻ. Ở hàng phòng ngự, sự hớ hênh của các hậu vệ Philippines là điều dễ nhận thấy qua cuộc đối đầu với Singapore.

Trước một đối thủ như thế, ĐTVN hoàn toàn đủ sức giành 3 điểm nhất là khi chúng ta có sự cổ vũ nồng nhiệt từ các khán giả nhà. Vấn đề lực lượng có một nỗi lo là Việt Cường dính chấn thương (có thể phải nghỉ từ 7 – 10 ngày). Hậu vệ trái này đã chơi tốt trong ngày ra quân và thiếu anh là một khó khăn không nhỏ. Nhưng ông “Tô” đang rất kỳ vọng vào Đình Đồng và hoàn toàn tin tưởng anh đủ sức khỏa lấp vị trí của Việt Cường. Sẽ không có nhiều sự thay đổi ở các vị trí khác của ĐTVN. Dù Việt Thắng đã bình phục chấn thương và tham gia tập luyện bình thường nhưng với những gì thể hiện trong trận đấu với Myanmar, Anh Đức vẫn sẽ đóng vai mũi nhọn duy nhất trên hàng công.

Phát biểu trước trận đấu:

HLV Calisto (ĐTVN): “Không có trận đấu nào là dễ dàng ở giải đấu này cả bởi khoảng cách về trình độ của các đội đã được rút ngắn lại. Đối thủ Philippines đã vượt qua vòng loại mà không thua một trận đấu nào. Họ là một đội bóng được tổ chức tốt, hàng thủ chơi chắc chắn, có nhiều cầu thủ giỏi và tinh thần thi đấu rất cao. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu khó khăn của Việt Nam nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng. Việt Nam phải chơi với 200% khả năng và tôn trọng đối thủ”.

HLV McMenemy (Philippines): “Tôi hài lòng với 1 điểm trước Singapore nhưng trận đấu sắp tới với Việt Nam sẽ khó khăn hơn nhiều bởi các bạn là các nhà ĐKVĐ. Hơn nữa, việc phải thi đấu trên SVĐ có tới 40 ngàn khán giả sẽ khiến chúng tôi chịu nhiều áp lực hơn.”

Đội hình dự kiến:

ĐTVN: Hồng Sơn; Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ, Đình Đồng; Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong, Thành Lương; Anh Đức.

Philippines: Etheridge, Philip Younghusband, Borromeo, Calligdong , Jason Nicolas, Greatwich, Robert James, Araneta, Jonsson, Anton, James Younghusband.

Dự đoán: 3-0


HIỆN NAY CHỈ 24H CÓ GIẤY PHÉP VIDEO BÓNG ĐÁ ANH, MỜI CÁC BẠN THƯỜNG XUYÊN GHÉ THĂM VÀ THƯỞNG THỨC




ĐTVN bước vào AFF Cup: Những dấu hỏi cho Calisto
Video Singapore - Philippines: Bất ngờ phút cuối
Bài bình + Video trận Việt Nam – Myanmar: Đắm say sắc áo đỏ
Việt Nam: Đẳng cấp Barca


TA (24H.COM.VN)
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#2
Thật hãnh diện khi được xem một trận bóng hết sức tuyệt đỉnh của ĐTVN ta. Trong đêm ấy dứt Myanmar với tỉ số 7-1 :biggrin:. Very nice!!! :xizao:
 

Bình luận bằng Facebook

Top