Trường Tiểu học Thành Công A giáo dục truyền thống qua hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Đến thăm và tặng quà các ông, bà, các bác thương bệnh binh nặng tại đây, thầy và trò trường Tiểu học Thành Công A không khỏi bùi ngùi, xúc động, vô cùng biết ơn những cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc, cho đất nước của các ông, bà, các bác thương bệnh binh tại trung tâm.


Các ông, bà, các bác thương bệnh binh tại trung tâm thương binh Duy Tiên


Trong không khí vô cùng xúc động, thầy và trò nhà trường được gặp gỡ, giao lưu với các ông, bà, các bác thương bệnh binh – những nhân chứng sống trong cuộc chiến tranh khốc liệt. Người nhiều tuổi nhất tại trung tâm đã 89 tuổi, người ít tuổi nhất cũng đã ở tuổi 60.

Ai cũng nghẹn ngào xúc động khi nghe cô Hiệu trưởng phát biểu: "Cuộc chiến tranh đã lùi xa gần một nửa thế kỷ, bom đạn đã nằm sâu trong lòng đất nhưng dấu ấn về sự tàn khốc của chiến tranh, sự mất mát đau thương vẫn còn đó. Hơn một triệu anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, không trở về ngày đất nước thống nhất. Khoảng 800 000 thương binh, bệnh binh đã hy sinh cả tuổi thanh xuân và để lại nơi chiến trường một phần máu thịt của mình, hứng chịu những thiệt thòi, đau đớn từ những vết thương cho đất nước bình yên thống nhất, cho chúng cháu được hưởng cuộc sống hòa bình, hạnh phúc hôm nay."


Thầy và trò trường Tiểu học Thành Công A hứa sẽ nỗ lực quyết tâm thi đua "Dạy tốt – Học tốt" để không phụ sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, của các ông,bà, các bác thương bệnh binh.



Thay mặt cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các bậc phụ huynh nhà trường, cô giáo Cấn Thị Ngọc Bích - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng đã bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới các thương bệnh binh. Những món quà nhỏ nhưng chứa chan lòng biết ơn sâu sắc, mang ý nghĩa giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".


Em Nguyễn Tuấn Long – lớp 4A5 đại diện các bạn học sinh trường Tiểu học Thành Công A tri ân tới các thương bệnh binh tại Trung tâm

Ông thương binh Nguyễn Văn Lực, 64 tuổi, phải chiến đấu với chứng liệt cột sống hơn 40 năm qua mỗi khi trái gió trở trời

Cô và trò thăm nơi ở của các thương bệnh binh tại Trung tâm

Xúc động bùi ngùi khi chia tay các ông, bà, các bác thương binh trung tâm Duy Tiên, Hà Nam

Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực của nhà trường trong công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đặc biệt là thế hệ trẻ hướng tới những giá trị nhân văn, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.


Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên được thành lập năm 1957, tiền thân là Khu điều dưỡng thương binh Nam Hà, thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trung tâm có chức năng tiếp nhận, quản lý, điều trị, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ chính sách cho các thương bệnh binh nặng, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trên 81% trở lên trên địa bàn cả nước. Hiện nay trung tâm đang chăm sóc 56 thương bệnh binh.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top