"Tôi lập ra một đất nước vì yêu thương con gái mình"

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
Một ông bố người Mỹ đã giữ lời hứa khi tuyên bố chủ quyền một vùng đất giữa Ai Cập và Sudan để cô con gái 7 tuổi có thể trở thành công chúa của vương quốc này.


Jeremiah Heaton treo lá cờ do các con thiết kế, trong khi công chúa Emily đội vương miện

Mảnh đất rộng 800 dặm vuông này được biết đến với cái tên Bir Tawil. Đây là khu vực sa mạc nằm ở phía đông bắc châu Phi.

Sau một cuộc tìm kiếm trên mạng về những khu vực chưa được công nhận chủ quyền, anh Jeremiah Heaton nảy ra ý định sẽ thực hiện lời hứa của mình với con gái.

Hồi tháng 6, anh đã đặt chân tới mảnh đất này và trực tiếp cắm lá cờ được thiết kế bởi 3 đứa con của anh xuống đất.


Bir Tawil là khu vực được đánh dấu đỏ
Gia đình hoàng gia mới (gồm có công chúa Emily và 2 hoàng tử Justin và Caleb) đã quyết định đặt tên cho mảnh đất này là Vương quốc Bắc Sudan và hi vọng sẽ biến Bắc Sudan thành một trung tâm nông nghiệp cho khu vực – ông bố nói.

Vấn đề bây giờ là cả Sudan và Ai Cập đều phải công nhận Vương quốc Bắc Sudan theo đề nghị của anh Heaton thì quyền sở hữu này mới là hợp pháp.

Mặc dù ông bố rất tự tin vào việc sẽ được công nhận, nhưng các chuyên gia thì cho biết điều này rất ít tính thuyết phục.


Bà Shelia Carapico – giáo sư khoa học chính trị và nghiên cứu quốc tế tại ĐH Richmond cho biết “không hợp lý khi ai đó cắm một lá cờ và nói rằng họ có quyền kiểm soát về mặt chính trị với mảnh đất đó mà không có bất cứ sự công nhận hợp pháp nào từ các nước láng giềng, Liên Hợp Quốc hay các tổ chức khác”.

Tuy nhiên không vì thế mà gia đình nhà Heaton nản chí. Cô bé Emily vẫn đội vương miện đi khắp nơi trong khi loại giấy viết thư có in sẵn logo hoàng gia đã được gia đình đặt hàng.

  • Nguyễn Thảo (Theo Metro)
 

Bình luận bằng Facebook

Top