Phụ Nữ Còn dc

xo0ti0ox

Thành viên
#1
Chỉ dành cho Phụ nữ
Chi tiết chuyện:
Một nhóm các quí bà trong một kì nghỉ hè tới một khách sạn 5 tầng lầu, ngoài khách sạn có biển đề: "Chỉ dành cho phụ nữ !"

Vì các đức ông chồng của họ ko đi cùng, họ quyết định bước vào với đầy vẻ tò mò.

Người gác cửa khách sạn, một bức tranh của một người đàn ông, giới thiệu với họ về khách sạn: " Nó có năm tầng lầu, qua một tầng sẽ lên tới tầng kế tiếp. Nếu các quí bà thấy tầng nào phù hợp thì mời lưu lại ở đó. Rất đơn giản, các quí bà sẽ thấy một dòng chữ khắc trên cửa của mỗi tầng hướng dẫn các quí bà sẽ gặp gì ở đó.

Tầng thứ nhất nhanh chóng được chinh phục, ở đó có biển đề: " Những người đàn ông ở đây là những người tình dở, nhưng họ rất xã giao, nhạy cảm và thông minh"
Các quí bà cùng cười vang và không chậm trễ tiếp bước lên tầng cao hơn.

Ở tầng thứ hai có biển đề: " Những người đàn ông ở đây là những người tình rất tốt, nhưng họ có thói quen ngược đãi phụ nữ"

Dĩ nhiên là hoàn toàn không hài lòng, các quí bà hướng tới tầng thứ ba, ở đó dòng chữ:
" Những người đàn ông ở đây là những người tình tuyệt vời và quan tâm tâm nhiều tới phụ nữ"
... đã có thể thỏa mãn những yêu cầu của họ, nhưng còn hai tầng nữa...

Họ không thể cưỡng lại được và leo lên tiếp và đọc được rằng: " Những người đàn ông ở đây thể hình tốt, nhạy cảm và rộng lượng. Họ tôn trọng phụ nữ và là những người tình tuyệt vời. Tất cả đều chưa lập gia đình, giàu có và 100% chỉ quan hệ với phụ nữ."
Ở đây, các quí bà cảm thấy được những gì mà trái tim mình khao khát, đòi hỏi, nhưng dẫu vậy họ vẫn muốn đảo qua tầng tiếp theo...

... tới đó, họ đọc được: " ở đây không có đàn ông. Tầng này được xây để chứng minh rằng, bất cứ những gì mà người ta làm đều rất khó làm vừa lòng một người đàn bà."


---
Ước muốn

Chồng hỏi vợ

- Em yêu, Tết này em muốn anh tặng em món quà gì ?

- Em chỉ muốn những thứ anh tự làm ra, như tiền chẳng hạn!

----
Sau một hồi suy nghĩ, cô bé 8 tuổi quyết định không mua khăn tay tặng bà nội nhân dịp sinh nhật nữa . Thấy thế, cô nhân viên bán hàng thắc mắc:

- Tại sao cháu thay đổi quyết định thế ?

- Cháu xin lỗi, nhưng cháu không biết mũi của bà "size nào !

----
Khéo nói

Một anh chàng nhút nhát lần đầu tiên tặng quà cho bạn gái . Trao bó hoa cho nàng mà tay anh chàng cứ run cầm cập . Thấy thế, cô bạn gái lo lắng hỏi:

- Này, anh có ổn không ? Sao hai tay anh cứ run lên thế ?

- Anh cũng không biết nữa . Chắc tại chúng nó được gặp nhau nên mừng đấy thôi .


---


Một người đàn ông say khướt đang đứng ở ga xe lửa . Ông ta gọi một chiếc taxi:

- Cho tôi đến nhà ga

- Nhưng thưa ông, đây là nhà ga xe lửa rồi mà .

- Ồ thế à ? Hôm sau, anh nhớ chạy chậm lại một chút nhé!


----
Tên trộm bị dẫn về đồn . Hắn bảo với viên cảnh sát :

- Thưa ông, xin ông gọi điện giúp cho vợ tôi, bảo rằng tôi bị cảnh sát bắt quả tang, kéo cô ấy lại sợ tôi gặp chuyện gì chẳng lành!
----

Hai bác sĩ đứng bên giường một bệnh nhân bị tai nạn ô-tô . Một bác sĩ lên tiếng:

- Theo tôi, phải cắt chân bên trái của anh ta thôi .

Bác sĩ thứ hai bàn:

- Không được đâu, phải cắt cả hai chân chứ .

- Không, cắt một chân thôi!

- Cả hai mới được .

- Ừ thì cả hai . Mà việc gì phải to tiếng với một chuyện vặt vãnh như thế này nhỉ ?!


_________________
Đứa bé hỏi bố:

- Bố ơi, làm sao để phân biệt được sữa của con bò đen và sữa của con bò xanh ?

- Dễ lắm, con chỉ việc uống sữa, hễ có mùi sơn là của con bò xanh .

- Sao lạ vậy ?

- Vì chắc chắn con bò xanh đã bị một thằng ngớ ngẩn nào đó quét sơn lên bộ lông!

----
 

Bình luận bằng Facebook

Top