Nhớ mẹ

cohonnhien

Thành viên
#1
Lan Tím

Con đứng giữa Sài Gòn xa lạ
Lần đầu tiên không có mẹ trên đời
Phố xá đông người bốn bề xuôi ngược
Con tìm hoài không thấy mẹ, mẹ ơi!

Con đi xa tìm bắt mộng trên đời
Mẹ ở lại nhặt bóng con dưới đất
Hoa lá trong vườn biết con đi mất
Có còn xanh và ướt nụ sương đêm.

Sài Gòn đẹp những con đường rợp lá
Cao cao cao không với được bao giờ
Đâu phải nhà quê sờ tay đụng quả
Ở đây chạm vào bật nhánh phù hoa.

Những vì sao nào vời vợi phía quê xa
Không ngủ được con nhìn ra cửa sổ
Mưa đầu mùa gợi trong lòng chút nhớ
Tự trong lòng một tiếng nấc im nghe.
 

Bình luận bằng Facebook

Top