Năm mới, tản mạn về tình yêu

#1
Tết, dù đang tha hương kiếm ăn nơi đâu trên khắp mọi miền của tổ quốc, thậm chí định cư ở nước ngoài xa xôi, người người vẫn cố gắng dành tiền trở về quê đón Tết cùng người thân, dù làng quê ấy nghèo nàn lạc hậu, chỉ có ruộng lúa với lũy tre, khác xa chốn thị thành với những vườn hoa muôn màu khoe sắc.
Thiên Thanh
Với những người có đồng lương hàng tháng ít ỏi như công nhân, phục vụ, giúp việc nhà…, họ cung hiên ngang từ chối những lời đề nghị ở lại làm việc mấy ngày Tết của các ông chủ, dù mức lương hấp dẫn, gấp 4-5 lần thu nhập ngày thường, chỉ để có được phút giây sum vầy cùng gia đình bên mâm cơm kết thúc năm cũ và khởi đầu năm mới.
Điều này gợi lên trong tôi suy nghĩ về giá trị của tình yêu gia đình, tình yêu quê nhà. Người ta yêu, không phải vì vẻ tráng lệ, huy hoàng mà là vì những giá trị quen thuộc và thân thương có đính kèm thật nhiều kỷ niệm.
Tình yêu nam nữ cũng vậy, chắc hẳn mỗi chúng ta không ai có thể tự tin rằng mình đã hiểu rõ tình cảm này. Một tình yêu thật sự có lẽ sẽ không để ông bạn lý trí can thiệp, theo kiểu: Ngoại hình cô ấy/anh ấy có hấp dẫn không? Cô ấy/anh ấy có giàu không? Có tiền không? Hay cô ấy/anh ấy có phục tùng mình hay không? Nghĩ đơn giản tình yêu chỉ là khi trái tim mách bảo rằng, đó là người mình muốn chung sống đến cuối đời, vì mình cảm thấy yêu thương và được yêu thương.
Tình yêu, dù là tình yêu quê cha đất tổ, tình yêu gia đình, tình yêu trai gái hay tình yêu gì đi nữa thì điều quan trọng là người ta cần mở rộng lòng đón nhận và cho đi. Cho dù thực tế cuộc sống ngày một phức tạp với vô vàn thật giả đan xen. Vì tình yêu luôn là một phép cộng dù bạn cảm thấy hạnh phúc hay bất hạnh. Hãy nhớ đến những phút giây bạn được cười đùa rạng rỡ mà cuộc sống và tình yêu đã trao tặng, đểvững tin vào phép cộng này nhé, cho dù đôi khi bạn cũng phải trả giá bằng những giọt nước mắt.
Bản thân tôi đã có lúc tôi đổ lỗi cho số phận. Sao tôi không được sinh ra trong một gia đình sang giàu ở chốn thị thành? Sao bố mẹ tôi không có có địa vị cao trong xã hội? Sao tôi quê quất với chiếc xe đạp cọc cạch cùng bộ quần tây xanh với áo sơ mi trắng? Hay sao tôi lại yêu một người một người đàn ông không tốt?…
Nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất hạnh phúc, dù tôi còn đang rất nghèo. Tôi cũng chẳng có một mảnh tình vắt vai và phía trước còn nhiều khó khăn để mưu sinh. Nhưng đơn giản là nhờ những điều không may mắn trong tình yêu và cuộc sống này, tôi đã hiểu được giá trị của tình yêu và chắc chắn tôi biết, tôi của ngày hôm nay đã tốt hơn tôi của ngày hôm qua.
Vài nét về blogger:
Thích những ca khúc nhẹ nhàng với gia điệu mới lạ và ca từ đẹp - Thiên Thanh.
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#3
Tình yêu, dù là tình yêu quê cha đất tổ, tình yêu gia đình, tình yêu trai gái hay tình yêu gì đi nữa thì điều quan trọng là người ta cần mở rộng lòng đón nhận và cho đi. Cho dù thực tế cuộc sống ngày một phức tạp với vô vàn thật giả đan xen. Vì tình yêu luôn là một phép cộng dù bạn cảm thấy hạnh phúc hay bất hạnh. Hãy nhớ đến những phút giây bạn được cười đùa rạng rỡ mà cuộc sống và tình yêu đã trao tặng, đểvững tin vào phép cộng này nhé, cho dù đôi khi bạn cũng phải trả giá bằng những giọt nước mắt.
 

Bình luận bằng Facebook

Top