Khoảnh khắc đáng yêu của các cầu thủ U13 Viettel

#1
Thứ tư, 24/8/2011, 13:50 GMT+7

Một thoáng trầm tư như "cụ non", một pha bắt bóng hài hước hay những phút vui đùa bên nhau... Các cầu thủ nhí của Việt Nam đang trải qua một khoảng thời gian đẹp trong chuyến du đấu Nhật Bản.

Trời mưa nhưng cả đội vẫn phải tập luyện như thường để duy trì thể lực.
HLV Nguyễn Minh Dũng hướng dẫn cách di chuyển cho các học trò nhí. U13 Viettel - đương kim vô địch giải Thiếu niên Toàn quốc - đang ở Kakegawa (tỉnh Shizuoka) để tham dự giải bóng đá trẻ do công ty Yamaha tổ chức.
Hoàng Thế Tài - một trong những gương mặt rất được kỳ vọng.
Một pha bắt bóng hụt...
... và một nụ cười ngây thơ.
Các cầu thủ tích cực tập luyện.
Thua kém về thể hình thể lực, nhưng bù lại, các cầu thủ nhí của chúng ta rất kỹ thuật và được các chuyên gia của bóng đá trẻ CLB Jubio Iwata ngợi khen.
Thoáng suy tư của "ông cụ non" Trần Văn Trung. Chỉ cao cỡ 1m40, nhưng Trung "con" luôn gây ấn tượng mỗi khi vào sân với lối chơi khôn ngoan, hết mình và kỹ thuật.
Một cầu thủ dự bị (trái) tiếp nước và lau mồ hôi cho bạn trong giờ nghỉ.
Được giao lưu với các bạn quốc tế và được sống, thi đấu trong một môi trường tuyệt vời nên các cầu thủ của Việt Nam luôn tỏ ra thích thú.
Đi chân đất dạo bộ để thả lỏng, sau một trận đấu.
Ăn lót dạ trong những ngày có hai trận gần nhau.
Doãn Mạnh (từ Shizuoka)​
 

Bình luận bằng Facebook

Top