Inter – Juve: Phát súng ân huệ (Tứ kết Coppa Italia)

lehieu012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Thất bại cứ nối tiếp thất bại, trận thua Roma vòng đấu trước đã là lần thứ 8 trong vòng 11 trận đấu gần đây, “Bà đầm già” gục ngã. Hậu quả thì ai cũng rõ, đội bóng chìm trong cảnh khó khăn, các cầu thủ mất niềm tin nghiêm trọng, phía trên những cuộc đấu đá nội bộ càng khiến cho mọi việc trở nên rối. Và cả Ferrara, cứ trước mỗi trận đấu người ta dọa rằng nếu thua ông sẽ mất việc, nhưng rồi cựu trung vệ vẫn ở đấy cố gắng bám trụ lấy con thuyền đang đắm.
Bị loại khỏi Champions League, nói tạm biệt với Scudetto và giờ đây nguy cơ không được tham dự thậm chí là Europa League đã hiển hiện trước mắt nếu Juve tiếp tục “duy trì” đà trượt dốc không phanh này. Những giải đấu cúp giờ đây là niềm hi vọng duy nhất của “Bà đầm già” nhằm cứu vớt một mùa giải tay trắng. Cơ sở của niềm hi vọng là thắng lợi gần nhất của họ cũng tại Coppa Italia sau khi vượt qua Napoli 3-0.

Inter đang ở thế áp đảo về mọi mặt so với Juve
Nhìn từ trận đấu tại Olimpico cách đây 2 tuần, có thể hiểu Juve đã xác định trọng tâm là đấu trường phụ này khi tất cả các cầu thủ Turin đều nhập cuộc với quyết tâm ngất ngưởng và rồi đánh bại đội bóng của HLV Mazzari đầy xứng đáng. Nhưng Napoli không phải là Inter hoặc chính xác hơn là không thể bằng Inter. Nerazzurri đang ở trên 9 tầng mây sau thắng lợi trong trận “chung kết” với Milan tại Serie A.
Chẳng ai ở Giuseppe Meazza lại muốn chấm dứt những chuỗi ngày vui lúc này và nhất là trước Juve – kẻ thù đáng ghét thì càng không thể thua. Moratti đã hạ lệnh bằng mọi giá Inter phải đánh bại Juve, với vị chủ tịch giàu tâm huyết đội bóng của ông có thể thua bất kì ai nhưng trước Juve thì không. Hẳn các interista sẽ hả hê hơn nữa nếu được chứng kiến cảnh sát muối vào vết thương của đối thủ.

Cảnh tượng này sẽ tái diễn?
Thêm nữa với thói quen của Mourinho, đội bóng của ông không bao giờ bỏ qua bất kì giải đấu nào dù nó là đá cúp hay đua đường trường. Có thể tin Inter sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao độ dù một vài gương mặt chủ chốt sẽ được cho dưỡng sức. Cũng chẳng vấn đề gì, với lực lượng dồi dào trong tay “Người đặc biệt” có thể tha hồ quay vòng mà không sợ làm ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng.
Thật khó cho Juve trong chuyến hành quân đến Milan. Sau trận đấu có thể Ferrara sẽ bị sa thải và thật đau lòng khi Inter lại là đối thủ ban phát súng ân huệ…
24h dự đoán 2-0
Đội hình dự kiến:
Inter: Toldo, Maicon, Cordoba, Materazzi, Santon, Muntari, Cambiasso, Zanetti, Sneijder, Pandev, Milito.
Juve: Buffon, Grygera, Legrottaglie, Chiellini, Grosso, Sissoko, Marchisio, Diego, Salihamidzic, Del Piero, Amauri.
 

Bình luận bằng Facebook

Top