Dấu ấn Calisto

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1



Thanh Niên Online - Thứ Tư, 16/12

Không hề ngoa khi nói việc U.23 VN lọt vào trận chung kết SEA Games 25 và nhiều khả năng vô địch giải đấu tại Lào có công lao rất lớn của HLV Calisto. Nếu trước đây mọi người từng tôn ông như “phù thủy” khi biến một tập thể không có ngôi sao như Đồng Tâm Long An thành đội á quân rồi vô địch quốc gia bằng một lối chơi rực lửa thì giờ đây, khi trở thành người dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội U.23 thành công vang dội trên cả 2 đấu trường AFF Cup cũng như SEA Games, chúng ta có thể ví ông là “quái kiệt” tạo nên sự bùng nổ chưa từng có cho bóng đá VN.

Calisto đã làm được nhiều điều mà rất nhiều HLV ngoại kể cả ông Riedl, người từng dẫn dắt các đội tuyển lâu nhất ở VN, vẫn chưa làm được. Đó là dù trong tay có đội hình nào, tập thể đó ra sao, ông vẫn có thể “biến hóa” làm cho nó mạnh hơn trong tay ông. Chẳng hạn trước trận bán kết chiều qua, nhiều người lo ngại thiếu một tài năng như Trọng Hoàng, sức mạnh tuyến giữa sẽ yếu đi và sẽ khó làm cho lối chơi của U.23 VN mạnh mẽ.

Nhưng ông Calisto giải thích ngay: “Hoàng là cầu thủ quan trọng của U.23, nhưng anh không phải là tất cả. Bóng đá là môn chơi tập thể và đừng quá phụ thuộc vào một cá nhân nào”. Nói là làm, ông Calisto đã làm nhiều người ngạc nhiên khi không vận dụng lại đội hình 4-5-1 quen thuộc hoặc đưa Thái Dương vào đá thay vị trí của Trọng Hoàng mà lại chọn cách đá 4-4-2. Cách chơi này trước hết dựa trên sự đánh giá đúng điểm mạnh yếu của đối phương khi Singapore chỉ chơi phòng ngự và VN phải chọn phương án đánh thẳng vào “tử huyệt” của họ. Thứ hai là làm cho bộ đôi tiền vệ trung tâm là Quý Sửu và Thanh Hưng có nhiều không gian hoạt động hơn, lên xuống nhịp nhàng hơn vì không có sự chật chội ở khu vực giữa sân. Nhờ vậy cả Quý Sửu lẫn Thanh Hưng đã phát huy được hết sức mạnh của mình.

Có ý kiến cho rằng việc ông đưa Hoàng Đình Tùng vào đá từ đầu là không phù hợp với sơ đồ 4-4-2, nhưng Calisto chỉ mỉm cười sau trận đấu và sau đó ông giải thích riêng với TNTT&GT: “Mọi người chê tôi sử dụng Đình Tùng đá trung phong từ đầu. Nhưng các bạn hãy nhìn kỹ khi Tùng đá vị trí đó anh chỉ là chim mồi. Vai trò của Tùng chỉ là thu hút sự chú ý của hậu vệ Singapore, trong khi tiền đạo mà tôi kỳ vọng nhất chính là Phan Thanh Bình lại dạt ra đá biên trái. Đó mới chính là điều đặc biệt trên hàng công.

Chính vì Bình lẩn khuất như vậy, anh ấy mới có cơ hội chứng tỏ mình khi không ai kèm cặp anh trong tư thế bay người đánh đầu gỡ hòa. Cũng chính cách chơi của Bình dạt xuống như vậy giúp cho Mai Tiến Thành từ trái chuyển đổi vào để có nhiều cơ hội xâm nhập vào giữa đón đường chuyển chọc khe của Thanh Hưng ghi bàn nâng 2-1”. Còn khi Đình Tùng và Thanh Bình đã hoàn thành nhiệm vụ thì Calisto lại trở về với công thức 1 mũi nhọn để đảm bảo an toàn cho tuyến sau. Sự điều chỉnh quá linh hoạt của Calisto được chính đồng nghiệp Terry Pathmanathan của Singapore khen ngợi: “Ông ấy đã có những quyết sách đúng mang lại sức bật cho lối chơi của U.23 VN. Đó không chỉ là một đội bóng giỏi mà còn có một HLV giỏi ảnh hưởng rất nhiều đến cục diện trận đấu”.

Chuyên gia nói về trận thắng của U.23 Việt Nam Cựu HLV Trần Văn Phúc: “Công đầu là của HLV Calisto” Bóng đá Singapore sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều để hướng tới đỉnh cao khu vực sau trận thua tâm phục khẩu phục này. Nếu là HLV trưởng của U.23 Singapore, tôi sẽ không chấp nhận cách đá rắn đến mức tiêu cực của các học trò. Họ còn trẻ và một thất bại ở bán kết SEA Games không có nghĩa là mọi thứ đóng sập trước mặt. U.23 Singapore đã thua, không hẳn vì chất lượng cầu thủ của họ kém. Đơn giản, lối chơi của họ đã hoàn toàn bị HLV Calisto “bắt bài”.

Phải nói một cách thẳng thắn rằng tôi đã đi từ bất ngờ đến bị thuyết phục, khi chứng kiến HLV Calisto sử dụng Phan Thanh Hưng như một ngòi nổ ở tuyến hai bằng cách khuyến khích tiền vệ này thường xuyên dâng lên, cầm bóng, kiến tạo và dứt điểm. Được chơi tự do, Hưng đã phát huy được tất cả những phẩm chất đáng quý của cậu ấy và trở thành người chơi hay nhất trận đấu. Có đến 4 cầu thủ của U.23 Việt Nam đã ghi bàn trong trận đấu này, nhưng chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực làm việc của HLV Calisto. Với ông, U.23 Việt Nam có quyền tự tin hướng về ngôi vô địch.

HLV Vương Tiến Dũng: “Tôi đã rất hồi hộp” Khi U.23 Việt Nam sớm bị dẫn bàn, chắc không chỉ riêng tôi cảm thấy hồi hộp. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi vẫn có niềm tin rằng HLV Calisto sẽ có phương án để giúp đội tuyển của chúng ta lật ngược thế cờ. Thật may là mọi chuyện sau đó đã diễn ra đúng như vậy.

Trong chiến thắng đậm đà của U.23 Việt Nam, tôi đánh giá cao màn trình diễn của các tiền vệ và tiền đạo. Phan Thanh Bình đã cho thấy anh là tiền đạo hàng đầu tại SEA Games lần này. Mai Tiến Thành càng thi đấu càng có duyên, trong khi đó, đội trưởng Thành Lương đã có một trận đấu thực sự xứng tầm với những kỳ vọng. Nếu ở trận chung kết những nhân tố này giữ vững được phong độ của mình, U.23 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội làm nên điều kỳ diệu.

Minh Thi

Đăng Khoa (từ Viêng Chăn)
 

p3ti_kool

Điều hành viên
Thành viên BQT
#2
ông í dẫn dắt quá hay. Mong cho thầy trò của ổng sẽ thắng trong trận tối mai keke. Iu VN nhất....
 

Bình luận bằng Facebook

Top