Chồng than

Duy Ly

Lang thang mạng
#1

Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
Nằm chung thì bảo.....chật giường
Nằm riêng lại bảo.....tơ vương con nào
Lãng mạn thì bảo.....tào lao
Đứng đắn lại bảo.....người sao hửng hờ
Khù khờ thì bảo.....giai tơ
Khôn lanh thì bảo.....hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây.
 
#2
mịa kái kiếp đàn ông nó khổ thế đá
nhưng đàn bà cũng đâu có sướng chi mô,nếu có kiếp sau ta thành tiên cho bỏ hết dục vọng đời hết khổ :smile:
 

Bình luận bằng Facebook

Top