Câu Ba Chữ

s0ph4n1990

Điều hành viên
#1
- Mừng cho cháu ông!
- Cháu nào? Sao lại mừng?
- Ủa, tôi nhớ dạo nọ ông kể có đứa cháu dưới quê đòi thi vào đại học báo chí, ông bàn ra riết rồi nó bỏ ý định và chuyển ngành khác, đúng không?
- Hồi đó tôi có cản mà nó không nghe, giờ nó đường đường là phóng viên vơ đét của một tờ báo rồi đó nhe.
- Thế thì tôi ọt-rơ rồi, tại nghe tin trong một ngày có hai nhà báo bị hành hung, nhưng xem kỹ thì thấy không cùng họ với ông.
- Thật ra là mình lo bò trắng răng đấy ông à. Mấy lần tôi hỏi nó thời buổi này làm chi nghề trên đe dưới búa vậy, nó bảo: “Chú yên tâm đi, con đã được đàn anh truyền cho ba chữ, cứ theo đó mà viết thì không lo cạn đề tài, không sợ thiếu người đọc, và cũng chẳng ngại cấp trên sờ gáy”.
- Hấp dẫn quá, ba chữ gì mà thần hiệu vậy?
- Nó úp úp mở mở tới đó thôi chứ không chịu nói, nhưng nhờ theo dõi hội nghị báo chí khu vực Nam bộ vừa tổ chức ở Cần Thơ, tôi biết cái tam tự kinh đó là gì rồi.
- Nói lẹ đi, là gì vậy ông?
- Cướp! Giết! Hiếp!
 

Bình luận bằng Facebook

Top