Có bao giờ biển phải khóc không anh?
Sao em thấy biển mặn tràn nước mắt
Chắc biển cũng qua vạn lần cay đắng
Dù chẳng khóc vẫn cứ thấy mặn môi
Nỗi nhớ trong em vẫn chẳng thể nào nguôi
Vẫn cồn cào-khát khao cháy bỏng
Như biển xanh đã bao lần nổi sóng
Cuồn cuộn xô bờ-ôm bãi cát chơi vơi...
Chuyện chúng mình giống của biển vậy thôi
Anh đến rồi đi như gió qua biển lớn
Nỗi đau riêng làm sao anh hiểu được
Chỉ mình em...và biển hiểu thôi anh!
Cohonnhien
Sao em thấy biển mặn tràn nước mắt
Chắc biển cũng qua vạn lần cay đắng
Dù chẳng khóc vẫn cứ thấy mặn môi
Nỗi nhớ trong em vẫn chẳng thể nào nguôi
Vẫn cồn cào-khát khao cháy bỏng
Như biển xanh đã bao lần nổi sóng
Cuồn cuộn xô bờ-ôm bãi cát chơi vơi...
Chuyện chúng mình giống của biển vậy thôi
Anh đến rồi đi như gió qua biển lớn
Nỗi đau riêng làm sao anh hiểu được
Chỉ mình em...và biển hiểu thôi anh!
Cohonnhien