Biển và anh

cohonnhien

Thành viên
#1
Có bao giờ anh gọi tên em
Giữa biển khơi - trước muôn trùng con sóng
Để rồi khi xô nhẹ vào bờ cát
Anh bàng hoàng...con sóng ấy vỡ tan

Biển nơi đó đẹp lắm phải không anh?
Nhưng xa quá và cũng mênh mông quá
Giống như anh ở một phương xa lạ
Nên sóng phương em chẳng thể đến bờ anh


Biển nơi này vẫn mãi một màu xanh
Vẫn rì rào theo từng con sóng nhỏ
Tình em cũng như là con sóng đó
Nhưng không vỗ bờ mà lại ở ngoài khơi

Anh và em xa lắm hai phương trời
Em làm sóng nơi này mong ngóng mãi
Chỉ mình em với mối tình khờ dại
Dù biết chẳng bao giờ em đến được bên anh.
Cohonnhien
 

cohonnhien

Thành viên
#3
hok bít tương lai có thành nhà thơ hôk nữa,nhưng bài thơ này được đăng báo rùi đó bạn (chảnh chút nha):lol:
 

Bình luận bằng Facebook

Top