Arsenal- hãy cho tôi một tiền đạo

lehieu012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Thất bại trước Chelsea đã khiến các pháo thủ bị đội bóng láng giềng bỏ xa tới 9 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 13 trận đấu. Điều ấy cũng đồng nghĩa với đội bóng có lối chơi quyến rũ bậc nhất nước Anh này là phải thêm một lần nữa trắng tay. Không còn bất cứ lời giiải thích hay bao biện nào được chấp nhận nữa. Đã đến lúc HLV Wenger phải làm cách mạng với chính mình.

Drogba lóe sáng, Chelsea đã thắng
Tài năng của HLV người Pháp Arsene Wenger là điều không phải bàn cãi. Triết lí làm bóng đá, cách xây dựng đội bóng của ông được không ít người coi là kiểu mẫu. Nhưng như câu chuyện cổ tích chỉ xảy ra trong thời cổ tích, điều kì diệu đã không đến (ít nhất đến thời điểm này) với triết lý mơ mộng của vị giáo sư. Arsenal đã cho thấy họ thiếu gì, kém gì với MU và Chelsea sau hai trận đấu vừa qua: đó chính là một chân sút thượng hạng- như Rooney, như Drogba. Một chân sút không đơn thuần chỉ là một cầu thủ mà nó gắn liền với cả chính sách của Arsenal. Đơn giản là để có một cầu thủ cỡ Rooney hay Drogba, MU và Chelsea đã phải bỏ ra những khoản tiền kỉ lục. Arsenal thì đơn giản không có tiền, hay không muốn vung tay quá trán như vậy. Thực tế là ông Wenger đã xây dựng được một đội hình có sức cạnh tranh tốt dù chỉ bỏ ra rất ít tiền. Trừ vị trí tiền đạo! Mất Van Persie, Arsenal không còn một chân sút xứng đáng nằm trong cỡ Top 10 các chân sút tại Premier League. Họ buộc phải đôn một cầu thủ làm bóng như Arshavin lên để đá cắm vì không ai chơi tốt hơn. Hãy để ý nếu MU không có Rooney, sẽ có Berbatov với cái giá ngất trời thay thế. Hãy để ý Chelsea, khi Drogba vắng mặt thì Anelka sẵn sàng tỏa sáng. Nghĩa là những đội bóng mới dạy cho Arsenal một bài học đều có sự đầu tư rất nhiều vào vị trí tiền đạo.

Arsenal cần lắm một chân sút thượng hạng
Công bằng mà nhìn nhận, Arsenal có thế trận không hề tồi trong hai cuộc đối mặt vừa qua, đặc biệt ở trận đấu trên sân Stamford Bridge. Có phần áp đảo và nhiều cơ hội hơn, Arsenal đã không thể biến điều ấy thành bàn thắng. Chỉ cần một cú hồi mã thương, họ bị thủng lưới và kéo theo sự sụp đổ về tinh thần. Chỉ cần Arshavin biến một trong 3, 4 cơ hội anh có ở hiệp 1, thế trận sẽ đổi thay. Nhưng không ai trách cầu thủ người Nga vì anh không phải là tiền đạo và chính anh cũng tuyên bố Arsenal không thể lên ngôi nếu mình cứ phải đóng thế ở vị trí này. Đúng là Cech đã có một đêm xuất sắc nhưng nếu Arsenal có một Drogba, hẳn không thể không có bàn thắng cho các pháo thủ.
Có vẻ như ông Wenger đã thấy điều ấy trong kì chuyển nhượng mùa đông khi cố đem về Saha hay Chamakh. Nhưng những sự cố ở phút chót đã khiến các vụ chuyển nhượng không thành công. Tiền đạo người Maroc sắp hết hạn hợp đồng với Bordeaux và có lẽ sẽ cập bến Arsenal vào mùa giải tới. Nhưng kể cả khi anh sẽ đến đây, ông Wenger cần đầu tư hơn nữa vào vị trí này. Đẳng cấp của Chamakh cần được theo dõi trong khi Arsenal phải có ngay những khẩu pháo hạng nặng cỡ Drogba hay Rooney. Trong quá khứ, Arsenal đã thăng hoa khi sở hữu Anelka hay Henry ở đỉnh cao phong độ. Lẽ nào ông Wenger không thấy điều ấy.
Hãy thay đổi để viết lại những giấc mơ của chính mình…
 

s0ph4n1990

Điều hành viên
#2
Post ít bài thể thao thôi lê hiếu ơi trong đây toàn học sinh post cái đó vào đề lằm gì không phục vụ lợi ích riêng chứ:)
 

Bình luận bằng Facebook

Top